Thứ hai, 14/7/2014, 09h07

Manuel Neuer đoạt "Găng tay vàng World Cup 2014": Thêm một trò hề của FIFA

Chắc chắn Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ phải nhận không ít lời cười chê khi đưa ra những quyết định khó hiểu về các danh hiệu cá nhân cao quý của VCK World Cup vừa mới khép lại sau trận chung kết tại thánh đường Maracana. Lionel Messi được trao "Quả bóng vàng World Cup" dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, bất chấp M10 chơi không tốt ở hai trận cuối còn Manuel Neuer được tôn vinh là thủ thành hay nhất giải dù Romero hay Navas xứng đáng hơn nhiều.

Adidas đã thắng lớn ở các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014

World Cup 2014 đích thực là sân khấu biểu diễn cho nhóm "thần gác đền" khi số thủ môn để lại ấn tượng mạnh khá đông đảo nên với nhiều người, Neuer của nhà tân vô địch Đức không thể là người xuất sắc nhất dù thủ môn số 1 Bundesliga cngx chơi không tồi. Trước tiên, hãy cần phải thống nhất một logic không thể hợp lý hơn rằng: Danh hiệu cá nhân thì nên phụ thuộc nhiều vào màn trình diễn đơn thuần của từng cầu thủ chứ không thể căn cứ chủ yếu vào thành tích, phong độ chung của toàn độ. Nếu đồng ý với quan điểm đó thì rõ ràng Neuer đâu phải là cái tên nổi trội trong đội hình Đức, thậm chí dấu ấn của anh kém xa nhiều đồng đội khác. Tại sao lại như vậy?
Thứ nhất, giải này, Đức đã học hỏi, tiếp thu và đẩy phong cách tiqui-taka đặc trưng của cựu vương Tây Ban Nha lên tầm cao mới mà ai cũng rõ, cốt lõi của tiqui-taka nằm ở khả năng cầm bóng, kiểm soát trung tuyến. Hầu như trận nào, Đức cũng sở hữu tỷ lệ khống chế bóng vượt trội (toàn trên 60%) đồng nghĩa đối thủ kể cả muốn cũng đâu thể triển khai nổi lối chơi tấn công mạnh mẽ lên khung thành Đức nên áp lực mà Neuer tự dưng nhỏ đi trông thấy. Thứ hai, bản thân hàng thủ phía trên Neuer cũng thường chơi rất tốt, phòng ngự hiệu quả và liên tục có những pha cản phá chính xác, khiến Neuer nhiều lúc rơi vào cảnh thất nghiệp. Đơn cử như trận chung kết vừa rồi, ngoại trừ pha dứt điểm ra ngoài kém cỏi của Higuain trong hiệp 1 hay cú đá chệch cột dọc trong gang tấc của Messi đầu hiệp 2 thì những lần khác, trái bóng dù có được đưa vào vòng cấm địa thì cũng rất khó tìm đến đúng địa chỉ bởi các hậu vệ, tiền vệ của Đức luôn can thiệp kịp thời. Suốt 120 phút, Neuer gần như không phải vất vả ra tay một lần nào. Đó cũng là tình trạng phổ biến trong những trận cầu trước đó. Hãy lưu ý rằng, màn trình diễn tốt nhất của Neuer mà được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là ở trận đấu vòng 1/8 với Algeria nhưng khi đó, anh phải sắm vai libero "bất đắc dĩ" do hàng thủ bị đẩy lên quá cao chứ đâu phải Neuer được trổ tài của một thủ môn chính hiệu. Đương nhiên, một thủ thành chơi bóng bằng chân cực tốt như Neuer thực sự là tài sản quý với bất cứ đội bóng nào, có thể giúp HLV xoay chuyển đấu pháp khi cần thiết nhưng xét cho cùng, kỹ năng bắt bóng bằng tay mới cần là tiêu chuẩn đánh giá cao nhất với một người trấn giữ cầu môn mà về khoản này, đáng tiếc, Neuer lại có rất ít dịp thể hiện tại World Cup 2014 do sự xuất sắc của cả một tập thể phía trên.
Bởi thế giải thưởng "Găng tay vàng World Cup" mà được trao cho Romero (Argentina) hay Keylor Navas (Costa Rica), hai gương mặt còn lại trong danh sách rút gọn cho danh hiệu này thì có vẻ thuyết phục hơn nhiều. Hãy lưu ý rằng, trước World Cup, Romero hay Navas đều hoàn toàn thua xa Neuer về mặt thương hiệu, tên tuổi, đẳng cấp. Một người (Romero) phải bắt dự bị ở Monaco trong cả mùa giải 2013-2014 còn người kia chỉ khoác áo Levante, một CLB trung bình yếu tại La Liga trong khi vài năm trở lại đây, Neuer đã lọt vào nhóm thủ thành hàng đầu thế giới. Do đó, nếu Neuer chơi tốt thì cũng là chuyện hết sức bình thường và không xứng đáng nhận quá nhiều lời khen ngợi giống như Romero hay Navas.  Nhưng đằng này, Neuer chưa bao giờ toả sáng rực rỡ trong nhiệm vụ quan trọng nhất của một thủ môn (ngăn trái bóng chui vào lưới) và đố ai có thể nhớ nổi anh đã có màn cứu thua nào siêu đẳng chưa còn Romero hay Navas trận nào chẳng có vài ba tình huống xuất thần. Chưa kể, cả hai còn từng có dịp chứng tỏ tài lẻ bắt 11m, vốn cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá thủ môn. Thêm vào đó, đừng quên Romero chỉ để thủng lưới 1 lần duy nhất kể từ vòng 1/8 cho đến chung kết còn trong cùng giai đoạn, Neuer đã phải 2 lần nhận bàn thua.
Phải chăng FIFA đã có tư tưởng "cào bằng", "cả nhà cùng vui" khi trao các danh hiệu cá nhân. "Quả bóng vàng" đã được ấn định cho Messi thì "Găng tay vàng" phải thuộc về Neuer mới công bằng, nhất là khi hai giải thưởng khác ("Chiếc giày vàng" và "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất") không rơi vào tay tuyển thủ Đức (James Rodriguez của Colombia và Paul Pogba của Pháp). Chẳng nhẽ Đức đoạt chức vô địch mà không có cá nhân nào được tôn vinh thì giải đấu làm sao kết thúc tốt đẹp. Thêm một cách lý giải khác: Neuer và Messi hiện đều cộng tác với Adidas, hãng sản xuất đồ thể thao danh tiếng nhất thế giới mà đây lại là nhà tài trợ các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 nên biết đâu, Adidas đã tác động lên FIFA trong cuộc bầu chọn này nhằm mục đích phô trương thanh thế đươc hoành tráng hơn. Thời buổi tiền bạc ngày một chi phối đời sống bóng đá thì chuyện vận động hành lang, đặc biệt ở mấy giải thưởng mang nặng cảm tính, hoàn toàn có thể xảy ra.
Thiên Bình (theo bongda24h)