Thứ sáu, 31/10/2014, 15h10

Xe tải ủi sập nhà, một cụ bà trọng thương

Chiếc xe tải mất lái lao thẳng xuống ngôi nhà sát bên quốc lộ khiến một gian nhà đổ sập. Hai người trong nhà tuy thoát chết trong gang tấc nhưng một cụ bà bị thương nặng.

Căn nhà cấp 4 bị đổ sập hoàn toàn.

Sáng 31-10, xe cứu hộ đến kéo xe tải biển số 51C -447.09 của Công ty TNHH DV - VT& TM Hiệp Long Phát ra khỏi ngôi nhà đổ nát mà xe này ủi sập. Tại hiện trường, đầu chiếc xe tải 51C - 447.09 bị móp méo, chỉ còn trơ khung sắt. Căn nhà cấp 4 đổ nát mất một gian chứa hàng tạp hóa. Từng mảng tường nhà, bê tông đổ ngổn ngang, nhiều tấm tôn còn lủng lẳng trên mái nhà. Hai chiếc xe máy và rất nhiều hàng hóa, vật dụng của gia đình bị đè nát, vùi lấp dưới đống tường nhà.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 31-10, chiếc xe tải biển số 51C- 447.09 đang chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam thì mất lái lao thẳng vào nhà ông Phạm Đình Dũng (SN 1976, trú thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Chiếc xe đã ủi sập một gian nhà cấp 4, đầu xe tải đâm vào sát vách gỗ phòng ngủ. Thời điểm đó trong nhà có 3 người. Ông Dũng và vợ nằm ngoài chỉ bị xây xát nhẹ nhưng mẹ ông là bà Nguyễn Thị Nghiệm (SN 1931) nằm ở giường phía trong thì bị thương khá nặng.
Phần trước chiếc xe tải bị hư hại khá nặng

Phần trước chiếc xe tải bị hư hại khá nặng

Chiếc xe máy bị vùi dưới đống đổ nát

Ông Dũng kể: “Tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng động rất lớn, chưa hiểu chuyện gì thì nhà bỗng đổ sập xuống. Tôi lọ mọ chui ra khỏi nhà thì thấy ngay đầu xe tải. Lúc này, 2 người trong ca bin xe bị thương nhẹ cũng lóp ngóp bò ra khỏi xe. Tôi chui sang giường mẹ tôi bên cạnh thì thấy bà nằm ngất xỉu, trên giường đầy xà bần, gạch tường đổ”.

“Mẹ tôi bị chấn thương phần đầu rất nặng, giờ bị hôn mê sâu phải nằm cấp cứu tại bệnh viện” - ông Dũng nói.

Tin - ảnh: B.Long

(NLĐO)