Thứ tư, 22/10/2014, 09h10

Một bé gái chết bất thường ở bệnh viện

Ngày 21-10, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã xảy ra một vụ lộn xộn khi rất nhiều người dân địa phương bức xúc tới vây kín khu vực hành chính của bệnh viện yêu cầu ban giám đốc bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai).

Chiều 19-10, cháu Nhung được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai cấp cứu do ho nhiều và khó thở nhưng qua thăm khám của bác sĩ bệnh viện lại chẩn đoán bệnh nhi này bị rối loạn tiêu hóa.

Trước tình trạng sức khỏe không được cải thiện, gia đình đã xin bệnh viện cho cháu Nhung được chuyển lên tuyến trên nhưng cán bộ y tế của bệnh viện đã yêu cầu tiếp tục giữ cháu Nhung lại để theo dõi. Cho tới hơn 4 giờ sáng 21-10, người nhà phát hiện cháu Nhung có biểu hiện tím tái, toàn thân tê lạnh nên vội gọi bác sĩ đến thăm khám và nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai xác định bé Nhung đã tử vong trước đó.

QUỐC LẬP

(SGGP)