Thứ tư, 25/4/2012, 22h04

Mưa lớn, phố Sài Gòn lại thành sông

Chiều 25-4, trận mưa kéo dài từ 15g30 đến 18g đã làm nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng. Mưa lớn cũng quật ngã biển quảng cáo tại quận 12 đè một người bị thương nguy kịch.
Mưa ngập tại đường Khuông Việt, P.15, Q.11 - Ảnh: Chính Thành
Tại đường Hòa Bình, P.5, Q.11 (trước khu du lịch Đầm Sen) nước ngập khá nặng. Một người dân cho biết mưa không quá lớn, nhưng chỉ chưa đầy 25 phút đã ngập lênh láng. Hàng dài xe gắn máy bị chết máy phải tấp vào lề đường chờ nước rút. Giao thông trên tuyến đường nhiều khúc bị tắc nghẽn. Giữa lòng đường, xe đi lại rất khó khăn. Nhiều đoạn nước ngập ngang đầu gối.
Tại đường Khuông Việt và vòng xoay Cây Gõ - đường Minh Phụng, Q.11, nước ngập từng đoạn do mặt đường cao thấp không đồng bộ. Các tuyến đường Đặng Nguyên Cẩn, Kinh Dương Vương… bị ngập 50cm. 
Tại quận Tân Phú, các đường Tô Hiệu, Phan Anh, Trần Quang Cơ cũng ngập sâu trong nước. Nặng nhất là ở tuyến đường Tô Hiệu (đoạn từ Q.6 về Q.Tân Phú).
Nước ngập lênh láng trên đường Tô Hiệu - Ảnh: SỸ LÊ
Người dân và các em học sinh đi lại khó khăn trên đường Hòa Bình, P.9, Q.11 - Ảnh: Chính Thành
Ngay chân cầu vượt Bình Phước (quốc lộ 1A, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức), sau trận mưa hàng chục hộ dân phải còng lưng tát nước ra khỏi nhà. “Từ lúc bắt đầu mưa, nhà tui đã chuẩn bị thau chậu để tát nước rồi. Cứ mưa là khổ, nhà ngập tới đầu gối thế này, tát nước mệt nghỉ… ”, anh Trần Văn Tâm vừa tát nước vừa nói.
Anh Đặng Văn Giàu, nhà gần đó, bức xúc: “Hơn ba năm nay, nhà tui và hàng chục hộ dân ở đây khổ sở vì mưa. Nước mưa từ cầu vượt Bình Phước chảy xuống, tràn hết vào nhà”. Nhiều hộ dân cho biết đã nâng nền nhà tới ba lần, tốn kém không ít tiền mà cũng không ăn thua. Nước mưa tràn xuống hẻm nhiều, cống thoát nước thì quá nhỏ nên không thể thoát được.
Tại hẻm 263, quốc lộ 13 còn thê thảm hơn. Nhà nằm trong con hẻm thấp hơn mặt quốc lộ gần 1m. Nước mưa dồn xuống không chảy đi đâu được vì không có cống thoát. Anh Trịnh Văn Vinh, người dân ở đây, cho biết: “Nhà tui có muốn tát nước cũng không được. Mực nước ngoài hẻm bằng với trong nhà thế này, muốn tát nước cũng phải đợi trời hết mưa”.
Quốc lộ 13 cũ bị ngập nặng, nhiều phương tiện giao thông chạy qua bị tắt máy - Ảnh: Bá Tùng
Nhà anh Trịnh Văn Vinh tràn ngập nước bẩn - Ảnh: Bá Tùng
Mưa to kèm theo gió lớn đã quật ngã biển quảng cáo tại khu vực ngã tư Ga, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM. Biển quảng cáo cao gần 25m ngã đè lên nhà bà Nguyễn Thị Viễn, 61/3 QL1A, KP5, P.Thạnh Xuân, Q.12 (cách bến xe ngã tư Ga khoảng 200m). Chị Ngân đang chạy xe máy chở con nhỏ đi vào hẻm bên nhà bà Viễn bị biển quảng cáo sập xuống đè trúng. Chị Ngân bị kẹt, riêng cháu bé may mắn thoát được, chạy ra kêu cứu.
Chị Ngân bị chấn thương nặng ở phần đầu được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Gò Vấp, sau đó chuyển qua Bệnh viện Nhân dân Gia Định do tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, nhà của bà Viễn bị biển quảng cáo đè lên mái nhà. Một phần mái nhà lót bằng ngói bị hư hỏng nặng. Hai chân biển quảng cáo được cố định bằng bêtông bị tróc khỏi mặt đất.
Bà Viễn bàng hoàng kể: “Lúc đó cả gia đình đang ngồi trong nhà thì nghe một tiếng rầm khủng khiếp. Chạy ra thì thấy biển quảng cáo đè lên nhà. May mắn lúc đó không ai ở tầng trên”. Công ty TNHH DV-QC Thành Duy, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý biển quảng cáo bị ngã, đã điều công nhân đến tháo gỡ biển quảng cáo.
Biển quảng cáo bị gió quật ngã đè lên nhà bà Viễn, KP5, P.Thạnh Xuân, Q.12 - Ảnh: Minh Mẫn
Theo TTO