Thứ sáu, 4/5/2012, 14h05

Chị Minh Lê thân mến!

Em và anh ấy yêu nhau đã hơn một năm, nhưng hiện tại em rất nản. Nhiều lúc em tự hỏi không biết anh ấy có yêu mình thật lòng không. Anh ấy viết kịch bản gameshow, quảng cáo… nhưng lúc nào cũng bảo là bận, nhiều khi cả một tuần anh ấy cũng không gặp em. Em cũng không biết mình có nên tin anh ấy được không bởi cứ bận như vậy suốt thì chẳng phải là một tình yêu nữa. Trong tình yêu phải có sự đồng cảm và quan tâm đúng không chị. Hay anh ấy nghĩ rằng em đã yêu anh ấy rồi thì không cần thiết phải lo lắng cho em nữa. Em phải xử sự thế nào cho đúng đây chị?
Mai Linh (TP.HCM)
Mai Linh thân mến!
Chị muốn hỏi ngược lại em, em có biết nhiều về lĩnh vực anh ấy làm không hoặc tỏ ra quan tâm đến công việc đó hay chưa? Em có nghĩ là anh ấy sẽ rất thích thú nếu như em đề cập công việc của anh ấy và cùng bàn luận về công việc này. Em có tin là khi em cung cấp cho anh ấy một ý tưởng sáng tạo hoặc phản biện ý tưởng của anh ấy thì cả hai sẽ gần nhau hơn. Từ đó, em nên nhắc khéo để anh ấy biết rằng em rất cần anh ấy dành thời gian cho em cũng như em thông cảm với sự bận rộn thật sự của anh ấy. Cả hai sẽ hiểu nhau thêm rất nhiều đấy. Riêng em, đừng quá căng thẳng với anh ấy. Phải hết lòng thôi em ạ! Khi yêu một người say việc thì vẫn có thể an tâm hơn là một người không chịu làm gì cả chứ em. Em hiểu ý chị nói chứ. Chúc em vui.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên t
ư vấn tình yêu - hôn nhân gia đình)