Thứ năm, 5/7/2012, 09h07

Có ích kỷ không?

Chị Minh Lê thân mến!
Vợ em đang mang thai đứa con đầu lòng. Thú thật trong lòng em đang có tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Vui vì lần đầu tiên sắp được làm cha. Nhưng buồn vì cuộc sống của em bắt đầu đảo lộn. Em không còn được bù khú với bạn bè vào cuối tuần vì phải đưa vợ đi khám thai. Về nhà, em không được hút thuốc, vì vợ bảo mùi thuốc lá có nicotin ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bé. Còn nếu trong người em có chút mùi bia vì phải đi tiếp đối tác thì cô ấy không cho vào phòng ngủ chung. Còn nữa, nếu em phản ứng lại thì vợ không thèm ngó ngàng gì đến em. Em rất buồn vì chưa gì mà cô ấy đã chia sẻ tình cảm với em cho con rồi. Theo chị, như vậy em có… hơi ích kỷ không?
Phan Anh
(quận Bình Thạnh - TP.HCM)
Phan Anh thân mến!
Không phải là hơi mà là… em quá ích kỷ. Thông thường, cuộc sống của một người cha tương lai thường đầy những bất ngờ. Trong 9 tháng 10 ngày mang thai của vợ, tâm hồn người đàn ông chuẩn bị làm cha bị biến đổi với nhiều tâm trạng khác nhau. Thậm chí có người cho rằng, lúc này thực sự mới cảm thấy cuộc đời mình chỉ mới bắt đầu… Tất cả những gì vợ em ngăn cấm em đều đúng cả, vì nó cần thiết cho sức khỏe của em bé. Do đó, em nên tuân theo. Ngoài ra, em nên suy nghĩ lại, trước khi mang thai vợ em có ngăn cấm em đến với những thú vui đó không? Bây giờ, chị khuyên em trong thời gian vợ mang thai, em nên đưa vợ đi khám định kì để biết được tình hình sức khỏe của mẹ và bé mà không nên cằn nhằn vì chẳng được bù khú với bạn bè. Chị nghĩ, đây chính là trách nhiệm của người chồng. Thời gian rảnh, em có thể sơn lại phòng, cùng vợ mua sắm những vật dụng cần thiết để chào đón bé ra đời. Em còn phải tính đến việc cân đối các khoản tài chính và cùng vợ lên kế hoạch chăm sóc em bé nữa. Em hãy nhớ rằng, làm cha là một công việc khó khăn và phải thực sự nỗ lực cho vai trò mới này chứ không được ích kỷ nữa nhé!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu -
hôn nhân - gia đình)