Thứ tư, 13/5/2009, 14h05

Sổ tay

Một hoạt động đầy tính nhân văn
Đó là phát biểu của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh tại buổi lễ “Trưởng thành và tri ân” cho 491 học sinh khối 12 của Trường THPT tư thục Trương Vĩnh Ký vừa diễn ra vào sáng 10-5. “Đây là hình thức hoạt động giáo dục rất có ý nghĩa được tổ chức duy nhất trong cả nước, tính đến thời điểm này”, TS. Huỳnh Công Minh cho biết. Được biết, lễ hội này đã được nhà trường tổ chức nhiều năm qua. Mỗi năm có một màu sắc riêng, nhưng tựu trung vẫn hướng về mục đích cho học sinh khối lớp 12 thấy rõ công lao to lớn của ông bà, cha mẹ hay thậm chí cả những người không họ hàng thân thuộc đã cưu mang ta. Đây là dịp để các em bày tỏ sự tri ân những người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. 491 bài viết là 491 dòng suy nghĩ lẫn tình cảm được các em trải đầy trên hàng trăm ngàn dòng chữ. Khánh Hà đã nói về “người má”- một người xa lạ không tạo ra hình hài em nhưng đã tạo ra tâm hồn em: “Như bao người mẹ khác, má cũng dịu dàng, lo lắng cho con cái… Trong tâm tưởng của con, mãi mãi sẽ có hình ảnh và kí ức về một người không sinh ra con những đã mang đến cho con cuộc sống hạnh phúc, cho con tình cảm một người mẹ thật sự” với những ngôn ngữ chân thành chứa đầy tình cảm trân trọng và thương yêu. Lữ Minh Quang 12A6 viết về người anh; Võ Phạm Huy 12A11 lại viết về bà cố hay như Đặng Thị Thanh Thủy 12A9 viết về bà nội… và 25 tác phẩm được chọn lọc trong 491 tác phẩm là 25 dòng suy nghĩ về những con người vĩ đại của mỗi em. Những trang sách của “Tiếng nói tri ân” không chỉ gây xúc động người đọc mà còn như tiếng chuông đánh thức tâm hồn ta như lời thơ của em Chiêu Hào Cam 12A10: “Đôi khi con chợt giật mình, Nhận ra mình đã vô tình bấy lâu”. Một lễ hội mà không trống kèn rôm rả; một lễ hội mà không khí lại bàng bạc, thâm trầm. Có mặt tại đây, chúng ta bắt gặp những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười hòa trong nước mắt hạnh phúc của người cha, người mẹ.
Cảm ơn Trường THPT tư thục Trương Vĩnh Ký, TP.HCM đã tổ chức ngày lễ này như lời NGƯT Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói với chúng tôi: “Đó mới là giáo dục, hãy hướng các em đến với cái đẹp và hãy gieo mầm và vun xới tâm hồn các em”.
Trần Thanh Quang