Thứ sáu, 21/11/2014, 13h11

2 sự kiện đặc biệt

Kể từ ngày ra số báo đầu tiên đến nay (20-11-1994/ 20-11-2014), Báo Giáo dục TP.HCM vừa tròn 20 tuổi. Với một tờ báo ngành, lớn mạnh trong điều kiện tự cân đối thu chi thì đó là một quãng thời gian đáng kể. 20 năm, biết bao sự kiện đã diễn ra ở Báo Giáo dục TP.HCM. Từ một tạp chí xuất bản mỗi tháng với manchette là Giáo dục và Sáng tạo, qua hai lần cải tiến và cải tổ toàn diện vào các năm 1999 và 2003, nay Báo Giáo dục TP.HCM đã có bốn ấn phẩm báo in, trong đó tờ chính phát hành cách nhật - và hai trang tin điện tử, cùng hàng chục chương trình hoạt động phía sau mặt báo…
Quá trình vượt khó, năng động và sáng tạo của tập thể để làm tốt nhiệm vụ chính trị của tờ báo đã được các cấp quản lý ghi nhận với Huân chương Lao động và hàng trăm bằng khen, giấy khen, giải thưởng các hạng, trong đó có Bằng khen của Thủ tướng, Bộ GD-ĐT, Bộ TT-TT... Đặc biệt, “phần thưởng” quý giá đối với tập thể anh chị em làm Báo Giáo dục TP.HCM là nhận được ngày càng nhiều sự tin yêu của bạn đọc.
Thưa Quý độc giả Báo Giáo dục TP.HCM!
TS. Hồ Thiệu Hùng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM từng cho rằng: Nhà giáo, người mà từ xa xưa người đời luôn gọi tôn kính bằng “thầy”, là nhân vật chủ yếu làm việc tại một tổ chức mà bất kỳ ai dù là nguyên thủ quốc gia, là nhà khoa học được giải Nobel hay người lao động bình thường đều phải trải qua và bất hạnh thay cho ai không trải qua nó trước khi vào đời - đó là trường học.
Kỷ niệm 20 năm thành lập báo, cũng là ngày mà nhân dân cả nước long trọng chào mừng 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/ 20-11-2014). Ngày để mỗi con người chúng ta tạm gác công việc của cuộc sống, dành lại những phút giây, những khoảnh khắc để tri ân, để nhớ, để hoài niệm… về Thầy giáo - Người mà mỗi chúng ta ít nhất có một lần trong đời được dạy dỗ, dìu dắt để đi đến bến bờ hạnh phúc. Giáo dục TP.HCM xin gửi tới quý độc giả Ấn phẩm đặc biệt chào mừng hai sự kiện đặc biệt quan trọng này.
Ban Biên tập