Thứ năm, 2/8/2012, 10h08

Cháu bé lớp 4 trả lại ví cho người đánh rơi

Cô bé lớp 4 theo cha đưa chị đi thi trung học chuyên nghiệp nhặt được ví tiền nhưng đã thật thà trả lại khổ chủ. Chuyện xảy ra trên tàu Thống Nhất.

Lúc 18h30 ngày 30/7, trên chuyến tàu SE6 chạy tuyến TP Hồ Chí Minh-Hà Nội khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình, cháu Phan Thị Trà Giang, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nhặt được một chiếc ví. Sau đó cháu Giang đã tìm và đưa chiếc ví cho nhân viên trên tàu để trả lại cho người đánh rơi.

Chủ nhân của chiếc ví là ông Đinh Quang Việt (59 tuổi) trú Hà Nội đưa vợ con đi du lịch đã làm rơi ví. Theo ông Việt, trong ví có một số giấy tờ tùy thân, 1,2 triệu đồng và 300 USD, một ít tiền Bạt của Thái Lan. Sau khi nhận lại được chiếc ví, anh Việt đã có nhã ý tặng cháu Giang một số tiền nhưng cháu nhất định không nhận.

Được biết, gia đình cháu Trà Giang có hoàn cảnh tương đối vất vả, bố Giang làm thợ mộc, mẹ Giang bán hàng lặt vặt ở quê. Giang theo bố đưa chị gái đi thi trung học chuyên nghiệp ở Đà Nẵng trở về.

Hành động của cháu Phan Thị Trà Giang rất đáng biểu dương, khích lệ.

Theo Sông Lam (CAND)