Thứ năm, 11/10/2012, 22h10

Học trò lập facebook để bênh cô giáo vụ “canh gà Thọ Xương”

Ngày 10.10, một báo mạng đăng bài phản ánh về việc phụ huynh bất bình với cô giáo dạy Văn ở Trường Lomonoxop (Hà Nội) vì cô giảng cho học sinh câu ca dao “Canh gà Thọ Xương” là món canh gà ở Hồ Tây. Bài báo này đã gây sự chú ý và phản hồi mạnh mẽ của bạn đọc, hầu hết các ý kiến đều tỏ thái độ bất bình với cô giáo.
Ngay sau đó, học sinh trường Lomonoxop đã lập những facebook mang tên “Tìm lại công bằng cho cô Hà Thủy…”; hay “Chúng em ủng hộ cô Hà Thu Thủy” (cô Thủy chính là cô giáo mà bài báo đề cập)…
Đến chiều nay (11.10), đã có hơn 240 học sinh bấm “like” cho trang FB này. Trong đó rất nhiều những dòng chữ cảm động của học sinh như: “Mọi người hãy làm gì đó để cô quay lại đi :) làm ơn!!!”; “Cô ơi, về với chúng em”; “Theo mọi người giờ phải làm thế nào để cô Thủy quay về dạy?”… Kèm vào đó là cả những lời bình luận phản ứng của học sinh về tính chân thực của bài báo…
Không chỉ có học sinh, một phụ huynh của lớp 7A4 cũng tâm sự trên trang mạng này: “Tôi biết cô Thủy qua con gái mình; mỗi khi có tiết văn ở trường, chiều con tôi về nhà đầy hào hứng và luôn thao thao kể về không khí của tiết văn ở lớp, kể cả bạn nghịch nhất cũng thích tiết học cùng cô… Chúng ta hãy mở lòng để hướng tới những gì tốt đẹp nhất và luôn nhìn nhận mọi sự việc một cách khách quan. Cô Thủy đã và luôn là một nhà giáo được các con trân trọng, cô hãy vững vàng vượt qua khó khăn này nhé!”.
Phía nhà trường thì cho biết, sau sự việc trên, khi có phụ huynh phản ứng, cô Thủy đã viết tường trình và nhận lỗi mắc sai sót về nghiệp vụ trong quá trình chấm bài, chứ cô không giảng cho học sinh như vậy vì đây là giờ cô cho học sinh tự đọc và cảm nhận, bài học đó cũng không phải là bài bắt buộc trong sách giáo khoa.
Tuy nhiên, sau khi bài báo đăng lên và bị dư luận phản ứng dữ dội, cô giáo bị sốc và tạm thời xin nghỉ việc, đồng thời cũng tắt điện thoại di động.
theo TNO