Thứ ba, 15/4/2014, 21h04

Một ngày của Hồng

Câu chuyện về hoàn cảnh gia đình và nghị lực vươn lên của em Trần Thị Thu Hồng (học sinh lớp 6, Trường THCS Doi Lầu, huyện Cần Giờ, TP.HCM) khiến tất cả thầy cô và bạn bè ở trường đều xúc động. Tuy nhiên, câu chuyện bằng ảnh mà Giáo dục TP.HCM kể lại dưới đây mới thật sự lay động lòng người.

Lội sình hàng giờ

Dưới cái nắng như đổ lửa, Thu Hồng chuẩn bị xuồng đi bắt ốc len

Vài con cá vụn phơi từ mẻ lưới đêm trước chuẩn bị bữa cơm chiều cho 5 miệng ăn

Dù khó khăn nhưng năm nào Thu Hồng cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi

Và kết quả sau hơn 3 giờ chỉ được nắm ốc

Rời trường về nhà, mọi sinh hoạt hàng ngày của chị gái đều do Thu Hồng làm thay

Cha mẹ bệnh nặng, công việc chằm lá do Thu Hồng đảm nhận

Mỗi ngày Thu Hồng băng đồng hơn 3km đến trường

 
Thu Hồng là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Cái ăn luôn thiếu trước hụt sau khiến hai chị gái phải nghỉ học sớm đi làm phụ giúp gia đình (nay đã lập gia đình - PV). Chị kế Trần Thị Gái, trước đang học lớp 6 thì lâm bệnh. Đến bữa Gái không biết đói, đi lang thang khắp nơi. Sợ mất con, một thời gian cha mẹ phải cắn răng xích Gái nơi góc nhà. Anh trai Trần Văn Sang đang học lớp 8, cũng như Thu Hồng, hôm nay Sang đến lớp nhưng không biết ngày mai có còn được gặp bạn bè, thầy cô hay không. Cha em, ông Trần Văn Tàu trước theo nghề bạn biển nhưng vì bệnh khớp nặng hoành hành đã nghỉ hơn chục năm nay. Còn người mẹ thì mắc bệnh tim nặng, lại thêm chứng mất ngủ kinh niên. Hiện 5 con người tá túc trong một căn nhà lá nằm chơ vơ giữa đồng vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ dựng nên. Cái ăn của gia đình, tiền học hàng tháng của hai anh em chỉ trông chờ vào con cua, con ốc và công việc chằm lá thu nhập khoảng 25.000 đồng/ngày. Con đường học vấn của Thu Hồng gần như khép lại, nhưng: “Em sẽ cố gắng. Em không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ mai này con ốc, con cá không còn nữa…”.
Bài, ảnh: Trần Trọng Tri