Thứ năm, 30/10/2014, 09h10

Chơi bạc nhược, Man City thảm bại Newcastle

Yếu kém khâu phòng ngự và bế tắc trong tấn công, Man City đã thua bẽ mặt 0-2 trước Newcastle ngay trên sân nhà, qua đó chính thức nói lời chia tay sân chơi Capital One Cup.
Thất bại trước West Ham khiến HLV Pellegrini phải chịu nhiều sức ép. Bởi thế, dù Capital One Cup không phải là giải đấu ưu tiên, nhưng muốn có màn chạy đà tốt để hướng đến derby Manchester nên Man City ra quân với đội hình gồm nhiều hảo thủ như Yaya Toure, David Silva hay Dzeko.

Aarons mở tỉ số từ sớm cho Newcastle

Vậy nhưng, vừa nhập cuộc, đoàn quân áo xanh da trời đã bị dội gáo nước lạnh. Sau sai lầm để mất bóng đáng trách của Fernandinho, Aarons thoát xuống dứt điểm chìm qua chân Cabellero, mở tỉ số trận đấu.
Có bàn vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 6, Newcastle chuyển hẳn sang đá phòng ngự phản công. Bên kia chiến tuyến, Man City còn thiệt thòi khi nhạc trưởng Silva sớm rời sân do chấn thương (Nasri vào thay).
Man "xanh" gần như đá nửa sân và cơ hội rõ rệt nhất thuộc về Jovetic. Nhận đường chuyền chính xác của Nasri, tiền đạo người Montenegro đệm cận thành. Đáng tiếc là bóng đã bị thủ môn Elliot chặn lại ngay trước vạch vôi.
Phút 26, sau đường căng ngang khó chịu của Nasri, suýt chút nữa trung vệ Coloccini phá bóng về lưới nhà. Ở tình huống tiếp theo, Jovetic lại có cơ hội volley cận thành nhưng bóng đi quá cao.

Đoàn quân HLV Pellegrini đã chơi quá kém cỏi

Mải mê tấn công, suýt chút nữa đội chủ nhà thủng lưới lần thứ hai từ một tình huống cố định. Obertan đá phạt góc chính xác tạo điều kiện để Dummett đệm cận thành. Tuy nhiên, thủ môn Caballero đã xuất sắc dùng chân đẩy ra.
Khoảng thời gian cuối hiệp một, Man City vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Thế nhưng, không dễ để họ có thể tìm được đường vào cầu môn Ellitot, khi Newcastle chủ động phòng ngự dày đặc.
Phút 42, Yaya Toure solo đầu vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm kỹ thuật. Mặc dù vậy, Elliot vẫn xuất sắc tung người cứu thua.
Sang hiệp hai, lối chơi tấn công của Man City vẫn tỏ ra khá đơn điệu nên dễ dàng bị bẻ gãy. Khán giả chủ nhà còn thót tim khi Obertan nã đại bác tung lưới Caballero. Nhưng trước đó, tiền vệ người Pháp đã rơi vào thế việt vị.

Sissoko ấn định chiến thắng 2-0 bất ngờ cho Newcastle

Không David Silva, đoàn quân HLV Pellegrini thi đấu thiếu sáng tạo và bế tắc. Dưới hàng thủ, Demichelis may mắn không bị thổi phạt đền, sau pha phạm lỗi khá rõ với Obertan trong vòng cấm.
Dù đã bổ sung thêm Aguero trên hàng công nhưng đến phút 75, mành lưới Man "xanh" lại rung lên lần thứ hai. Sissoko vừa vào sân đã độc diễn vượt qua hai cầu thủ đối phương rồi xỉa bóng qua người Caballero nhân đôi cách biệt.
Chẳng còn gì để mất, Man City dồn lên ép sân dữ dội. Nhưng ngay cả khi có cơ hội mười mươi, Dzeko lại không thể ghi bàn từ khoảng cách chỉ 3m trước khung thành.
Phút 86, Jovetic chuyền như đặt để Navas băng lên kết thúc chìm. Tiếc rằng bóng đi sạt cột gang tấc. Không thể có bàn gỡ, thầy trò Pellegrini đành chấp nhận thất bại tủi hổ ngay và chính thức bị loại khỏi cúp liên đoàn Anh.
Đội hình ra sân:
MAN CITY: (4-2-3-1) Caballero 5.5; Sagna 6, Demichelis 6, Mangala 5.5, Kolarov 6; Fernandinho 5.5, Toure 6 (Navas59mins 6) ; Milner 6.5, Jovetic 5.5, Silva 6 (Nasri 8mins 7 (Aguero 69mins 6 )); Dzeko 5.5
NEWLE: (4-1-4-1) Elliot 6; Janmaat 6.5 (Sissoko 64mins 7), Coloccini 7, Dummett 6.5, Haidara 7; Abeid 7; Obertan 7, Taylor 7.5, Colback 6.5, Aarons 7 (Ameobi 45mins 6.5); Armstrong 6 (Riviere 64mins 6)
Bàn thắng: Aarons 5, Sissoko 75.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)