Thứ bảy, 5/7/2008, 15h53

122 thí sinh bị kỷ luật

Thí sinh so sánh kết quả sau giờ thi môn Hóa vào Viện ĐH Mở Hà Nội. Ảnh: Tiến Dũng.Trưa nay, theo Bộ GD&ĐT, đã có 122 thí sinh bị kỷ luật, trong đó 76 trường hợp bị đình chỉ thi, chủ yếu do mang điện thoại di động. Kết thúc đợt thi đầu tiên, đề Toán được đánh giá là khó trong khi đề Lý, Hóa "dễ thở". Chiều nay, Bộ sẽ công bố đáp án.

ĐH Nông lâm TP.HCM phát hiện một trường hợp thi hộ, ĐH Giao thông vận tải có một thí sinh đến muộn 15 phút không được dự thi. 22 cán bộ làm công tác tuyển sinh bị kỷ luật. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long, đề thi không có sai sót, đảm bảo bí mật. Không cso trường hợp thí sinh đến muộn do ách tắc giao thông.

Hôm nay, thí sinh đã hoàn tất môn thi cuối cùng - Hóa. Tại ĐH Hà Nội, khi chuông vừa tan, người nhà thí sinh đang ngồi trên vỉa hè đều đứng bật dậy, ùa về phía cổng trường. Thí sinh Nguyễn Quỳnh Hoa (Hưng Yên) cho biết: “Đề khá vừa sức, nhưng phần bài tập hơi dài. Các bạn trong phòng em làm bài khá tốt”. Cô nữ sinh đến từ Nam Định, Đặng Thị Hằng cười thoải mái: “Em làm cũng được. Chiều nay em sẽ đi chơi Vincom, và ăn gà rán KFC, tham quan Hà Nội”.

Tại ĐH Hà Nội, hơn 10h, khi cả phòng đã về hết, thí sinh Kim Liên (Hà Tây) vẫn còn ngồi chờ người nhà đến đón. Trước kỳ tuyển sinh, nhà bị mất điện, Liên nấu mỳ nên bị bỏng ga và phải nhờ người nhà bế đi thi. “Chỗ bị bỏng sưng tấy chân tay nhưng em tiếc 12 năm học nên cố đi thi. Môn Hóa em làm cũng ổn. Chiều em sẽ đến Viện 103 khám lại”, cô nữ sinh này cho biết.

Sáng nay, có nhiều thí sinh bỏ thi do kết quả 2 môn trước không tốt. ĐH Thủy Lợi có 15 thí sinh bỏ thi. Theo trưởng phòng đào tạo ĐH Hà Nội Hà Đình Phát, có 17 thí sinh vắng mặt sáng nay.Sau mỗi giờ thi, lời giải lại được bán khá chạy. Ảnh: Tiến Dũng.

6 giờ sáng nay tại TP.HCM, nhiều thí sinh và phụ huynh đã tập trung tại các cổng hội đồng để chuẩn bị thi môn Hóa với tâm trạng khác nhau. Một số ít thí sinh bộc lộ sự phấn khởi, nhưng phần lớn âu lo, hồi hộp. Ngồi ủ rũ trước cổng trường, ông Phạm Minh Thu, phụ huynh đến từ Buôn Mê Thuột cho biết: "Ngày hôm qua về, thấy con gái sa sút tinh thần, tôi cũng phải cố gắng động viên để cháu tiếp tục thi nốt môn cuối", ông Thu chia sẻ.

Tại THCS Lê Quý Đôn - điểm thi của ĐH Kinh tế TP.HCM, không ít người tò mò, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một sư cô mặc áo nâu sòng. Chia sẻ với VnExpress, sư cô cho biết pháp danh là Thanh Liên, tu tại Tịnh Xá Ngòa Hòa (quận 6, TP HCM). Chùa này hiện nhận nuôi một số trẻ mồ côi hoặc do bố mẹ gửi từ nhỏ, năm nay có một tiểu nữ tên Bảo Ngọc thi ĐH nên sư cô được chùa phân công đưa đón.

"Mặc dù là người xuất gia, nhưng tôi cũng không tránh được vẻ bồn chồn, lo lắng trong khi chờ đợi. Tiểu Ngọc 12 năm liền là học sinh giỏi, nhưng thi ĐH là chuyện lớn, nên nhà chùa rất lo lắng, quan tâm", sư Thanh Liên tâm sự.

9h sáng, thí sinh đầu tiên tại hội đồng THCS lê Quý Đông bước ra khỏi cổng trường lập tức bị vây tròn bởi đám đông phụ huynh và câu hỏi "đề dễ hay khó". Nhận được câu trả lời "đề dễ hơn năm ngoái", các phụ huynh thở phào như cất được gánh nặng, nhưng ngay sau đó, nhiều người lại hồ nghi mức độ khó - dễ của đề khi biết thí sinh này nguyên là học sinh ban A của THPT chuyên Thăng Long - thành phố Đà Lạt.

Tuy nhiên, sự lo lắng của phụ huynh phần nào được giải tỏa khi từng tốp, từng tốp thí sinh bắt đều rời hội đồng thi với vẻ mặt vui vẻ và nhận định "đề không quá khó, dễ hơn năm ngoái".

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy, đến từ THPT thị xã Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp cũng nhận định "đề hóa vừa sức". Tuy nhiên do đề hơi dài, và làm cẩn thận, chắc ăn từng phần nên Thúy không kịp thời gian làm nốt 5 câu cuối cùng. "Có lẽ em sẽ được trên 20 điểm cho 3 môn", Thúy nói.

Tíu tít trò chuyện với người nhà, thí sinh Lê Tuấn Anh, cựu học sinh THPT Lý Tự Trọng - tỉnh Nha Trang khoe làm hết 100% câu hỏi và chắc đúng 80%. "Chiều nay em đã có thể xả hơi đi thăm thú Sài Gòn, chờ đợt thi thứ hai", nam sinh này chia sẻ.

Đợt 2 kỳ tuyển sinh đại học sẽ diễn ra 9-10/7.

Theo vnexpress