Thứ năm, 30/10/2014, 22h10

Khoảnh khắc

Là tên của một tập thơ tập hợp những sáng tác mới nhất của thầy và trò Trường MN, TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm đang sinh hoạt tại tổ thơ mang tên Phấn Trắng (ảnh). Theo mạch cảm xúc từ Mái trường tôi yêu 1 và 2, Khoảnh khắc chính là những cung bậc cảm xúc của những tiếng lòng đầy hoài niệm của những trái tim dễ rung động. Khoảnh khắc tuổi học trò in đậm suốt quãng đời mỗi con người nên đã trở thành những trang viết đẹp nhất trong tập thơ. Ở đó ta bắt gặp cái nhìn trong trẻo (Tuổi học trò đẹp lắm, Tôi nhớ mãi) hay cả lúc chia xa mái trường bao lưu luyến (Bâng khuâng mùa hạ cuối, Một thời để nhớ). Theo suốt năm tháng cuộc đời, nhiều kỷ niệm đẹp đã trở thành những khoảnh khắc không bao giờ quên (Về lại trường xưa, Con đường bằng lăng tím). Với người kỹ sư tâm hồn đi gieo hạt, đó là chút vui buồn của một thời dạy học (Nghiệp trồng người, Một thời bụi phấn). Dù ở góc độ nào, cảm xúc nào, những khoảnh khắc thời gian đó đối với thầy trò đều rất đáng quý và được trân trọng. Tất cả làm cho bức tranh cuộc đời thêm tươi đẹp và sống có ý nghĩa hơn. Sách do NXB Hội Nhà văn ấn hành.
P.N.Quang