Thứ năm, 18/9/2014, 21h09

Không quên đêm dự tiệc

Dân miền quê bây giờ rất tiến bộ văn minh trong mọi phương diện của xã hội. Một trong những điều đó phải kể đến tổ chức tiệc cưới cho con cái, trong lễ cưới ngoài mâm cao cỗ đầy, gia đình còn thuê mướn các dàn nhạc có trang bị hệ thống âm thanh được xếp vào loại “khủng”, có khi họ còn thuê nghệ sĩ hát tân nhạc, cổ nhạc, tấu hài có tiếng đến biểu diễn… Mới đây, tôi được người bạn mời đêm trước ngày tổ chức đám cưới cho con trai, lên nhà anh chơi và thưởng thức văn nghệ bởi anh mời được câu lạc bộ đờn ca tài tử của xóm bên đến phục vụ kiểu “cây nhà lá vườn”. Tôi đồng ý, tối đó đến nhà anh thưởng thức văn nghệ cho vui, đúng như anh nói, các thành viên trong câu lạc bộ đờn ca tài tử thực chất là thanh niên trong xã sống về nghề nông nhưng họ có chung niềm đam mê ca hát vọng cổ nên tụ tập với nhau thành lập câu lạc bộ, trong biểu diễn ai nấy đều cố gắng hát, hát một cách nhiệt tình các bài vọng cổ một thời làm nhiều người mê tít như: Đám cưới trên đường quê, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Lan và Điệp, Dệt chặng đường xuân, Dòng sông quê em, Tiếng chày trên sóc Bom Bo… Tiếng hát của họ mặc dù không điêu luyện, hay như nghệ sĩ có tên tuổi, tiếng đàn guitar chưa thật sự mượt mà nhưng đáp lại họ được rất nhiều tình cảm của bà con vỗ tay tán thưởng, khi họ hát xong bài hát cũng có người ái mộ lên tặng hoa cho người hát, hoa chỉ là hoa đồng nội hái vội bên bờ rào hay trong vườn hoa nào đó. Đã lâu lắm rồi tôi mới được dự bữa tiệc văn nghệ rất “mộc” này. Đâu phải ai tổ chức văn nghệ cho đám cưới thật hoành tráng mới làm nhiều người nhớ đến, trái lại đám cưới có vẻ giản đơn mà tôi dự nhiều người khen nức nở vì được dự bữa tiệc “no nê” mà anh bạn chiêu đãi toàn là những bài vọng cổ, loại hình rặt của người Nam bộ.
HẢI NHƯ (Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)