Thứ ba, 14/10/2014, 21h10

Loki Bảo Long và Phương Uyên “song kiếm” tạo hit mới

Loki Bảo Long và nhạc sĩ Phương Uyên đã song kiếm hợp bích tạo thành tiết mục hay nhất và ấn tượng nhất đêm thi cuối cùng vòng bán kết vừa qua.

Loki Bảo Long
 
Có thể nói Nhân tố bí ẩn đã đi một chặng đường khá dài. Không quá khi nhắc đến Nhân tố bí ẩn là nhắc đến Loki Bảo Long. Đó là một trong những thí sinh ấn tượng đặc biệt với Nhà tổ chức, huấn luyện viên và cả khán giả. Chàng sinh viên liên tục thay đổi để khai thác nội lực của mình qua từng vòng thi…
Nhắc đến Loki Bảo Long, hẳn không thể quên cháng trai kính cận ngay từ vòng đầu tiên. Có thể nói những thể hiện dễ thương, nguyên sơ và da diết của Loki khi hát các bài hát Tiếng Anh là một lợi thế… Thế nhưng đấy cũng là sự lo lắng của nhiều người khi Loki có thể không hát Tiếng Việt tốt bằng Tiếng Anh… Sự lo lắng ấy có thể được xóa dân theo thời gian… Nhưng những bài hát Tiếng Việt vẫn chủ yếu là bài của Nhạc sĩ Thanh Bùi và Phương Uyên… Từ Come back to me Trở về bên anh đến My kool Việt Nam…cũng chỉ gây ấn tượng nhất định. Nhưng đến Yêu là thế trong vòng bán kết này thì thật sự là quá tuyệt…
Có thể theo dõi trên sóng truyền hình dễ ấn tượng bởi những lời khen của Hồ Quỳnh Hương rằng Loki hát rất cảm xúc đến tuyệt vời, bài hát làm Hồ Quỳnh Hương tự hào về học trò yêu của mình. Hay Dương Khắc Linh thì “phán” rất gọn như thánh; “đẹp trai, hát hay”.  Và với Hồ Ngọc hà thì dành tặng cho Loki lời khen giữ phong độ, xử lý tinh tế…Với Mr Đàm thì Loki hát hay gấp 10 khi tập, xử lý to nhỏ tốt, cảm xúc đầy đặn. Đặc biệt là với cảm quan rằng ngôi sao sẽ gặp quới nhân và bài hit ra đời như một định mệnh…
Sân khấu với giấc mơ, với xử lý ánh sáng rất lãng mạn và chuyên nghiệp cùng không gia ba chiều gây hiệu ứng đặc biệt. Loki hát cùng dàn nhạc thu gọn rất ấn tượng… Với bài hát cảm xúc đong đầy, với lời hát tự sự và dễ nhớ. Hình ảnh hoàng tử quá lung linh, thanh lịch, khi Loki cất giọng hát, cả khán phòng như lặng đi vì sự cảm xúc và nức nở… Yêu là thế, và yêu là thế… Loki đã quá thành công khi trở lại hình ảnh hoàng tử R&B… lãng tư, tinh tế, hết lòng và mãnh liệt xử lý ca khúc rất hợp với dáng mình, Loki đã chinh phục hoàn toàn khán giả ở  trường quay. Không quá đáng khi vỗ tay ào ào… Loki hát đến những câu bỏ nhỏ thì tiếng vỗ tay thật dài vang lên… Đặc biệt, sau giang tấu, lời hát Yêu là thế được lặp lại là lúc khán giả có thể hát theo thật xúc động và tình cảm…
Không ngoa khi nói Phương Uyên – nhạc sĩ cá tính đã “đo ni đóng giày” cho chàng hoàng từ R&B bài hát quá ấn tượng. Có thể ví von cái nóng gặp cái lạnh để dung hòa, cái lý trí gặp cái tình cảm để song đôi… Yêu là thế của Phương Uyên qua giọng hát rất mượt và tình ca của Loki Bảo Long làm nên chuyện… Có thể nói đó là món quà của giám đốc âm nhạc dành tặng cho Loki Bảo Long và đó cũng chính là “duyên nợ” giữa nhạc sĩ và ca sĩ khi Loki rất xuất thần trong nhạc phẩm mới này…

Nhạc sĩ Phương Uyên

 
Loki Bảo Long và nhạc sĩ Phương Uyên đã “song kiếm hợp bích” tạo thành tiết mục hay nhất và ấn tượng nhất đêm thi. Cái hay của văn hóa nghe, nhìn; nhạc, lời; giọng hát – ca từ - giai điệu. Không khiên cưỡng khi nói rằng: đấy là bài thát ấn tượng và đỉnh nhất của đêm thi bán kết nhân tố bí ẩn 2014.
Tiếp tục chờ đợi Loki –Phương Uyên sẽ có những ca khúc mới trong trong đêm chung kết Đỉnh vinh quang diễn ra lúc 21 giờ 15 phút ngày 19- 10 sắp tới
Minh Thành