Thứ bảy, 3/11/2012, 13h11

Than ôi văn hóa tuổi teen!

Các teen hãy dọn sạch rác trước khi rời khỏi công viên

Hiện nay, bên cạnh một lớp tuổi teen luôn khẳng định sức trẻ và lối sống tốt đẹp của mình với xã hội thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ các em có những hành động vô ý thức đối với cộng đồng xung quanh. Điều này quả thật là đáng buồn và không thể chấp nhận được. Một lần đến sân khấu cà phê Bệt trên đường Tú Xương xem kịch, tôi chứng kiến cảnh các teen trong khán phòng thưởng thức nghệ thuật thiếu văn hóa mà ngao ngán. Trong khi các diễn viên đang dồn hết tâm trí vào vai diễn thì một nhóm teen ngồi nói chuyện ồn ào như thể đang ngồi “tám” ở nhà. Khi nhân viên của quán này lại gần nhắc khéo, tưởng rằng các teen này sẽ điều tiết âm lượng vừa đủ nghe để không còn làm phiền người xung quanh, nào ngờ ngược lại, các bạn còn tỏ thái độ hống hách, nạt nộ nhân viên của quán trước mặt các khán giả khác. Tôi cũng từng chứng kiến cảnh cô sinh viên Mỹ Hà (ĐH T.Đ.T) phát hiện mình bị mất chiếc điện thoại di động đã tức tối tự ý xét va ly, tủ của các bạn chung phòng. Không tìm lại được tài sản, vì tiếc của, Hà chửi bới, soi mói, nói bóng nói gió bằng những ngôn từ rất khó nghe (xin được miễn liệt kê ra đây). Trong khi thủ phạm thì ung dung, chỉ tội cho những bạn vô can phải khổ sở âm thầm… Lần khác, tại Công viên 23-9, một nhóm nam nữ học sinh lớp 12 Trường THPT P. tổ chức picnic rất tưng bừng. Xong cuộc vui, cả nhóm đứng dậy ra về bỏ lại “bãi chiến trường” toàn rác. Một bác đi đường ngang qua nhắc nhở, nhóm học sinh trừng mắt, bĩu môi: “Ông già này thật rảnh hơi, dọn rác là việc của lao công. Họ ăn lương Nhà nước hàng tháng để làm việc này mà…”. Một cái lắc đầu cùng tiếng thở dài của người đi đường dành cho các cô cậu tú tương lai… Một câu chuyện khác: Hai nam sinh mặc đồng phục Trường THPT H.H.T đi ngang qua nhà hàng xóm đang có đám tang, bất ngờ một trong hai nam sinh hét toáng lên: “Hôm nay có bài kiểm tra toán một tiết, gặp đám ma hên vô cùng, chắc điểm sẽ cao hehehe…”. Tôi và những người ngồi dự đám tang hôm ấy nhìn về phía em học sinh với vẻ mặt sửng sốt: “Sao cậu học trò này lại vô tư với những phát ngôn của mình như thế?!?”. Từ các câu chuyện trên, tôi mong rằng “người trong cuộc” cũng như nhiều bạn teen khác hãy soi rọi lại bản thân mình mà có những phát ngôn và hành động tốt đẹp hơn.
Bài, ảnh: Thanh Duy