Thứ bảy, 8/11/2014, 14h11

Ăn nhầm bả chó, bé 2 tuổi tử vong

 Đang chơi ngoài đường, cháu Khánh nhặt miếng bả chó, tưởng kẹo mút, bỏ miệng ăn và tử vong tại bệnh viện.
 Vợ chồng chị Thoa đau đớn trước cái chết của con.
Khoảng 19h45 ngày 4/11, cháu Phạm Đình Bảo Khánh, con trai anh Phạm Văn Tứ (30 tuổi) và chị Phạm Thị Thoa (24 tuổi), xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) ăn nhầm bả chó, sau đó tử vong dù được súc ruột tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jut.
Chị Thoa, kể, chị đang nói chuyện với hàng xóm thì nghe tiếng Khánh la thất thanh, chạy lại thấy con trai há miệng, không nói câu nào, dưới đất có vật giống kẹo mút. Một số người đến xem xác định đó là bả chó.
Theo TPO