Thứ ba, 29/7/2014, 22h07

Gặp mặt lần đầu đã gây án

Kha đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án

Tạ Đức Kha (SN 1987, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) quen với Trương Ngọc Vinh (25 tuổi) thông qua việc chat trên mạng. Trong khoảng 10 ngày quen biết họ thường xuyên nhắn tin cho nhau nhưng nhiều tin nhắn có nội dung Vinh xúc phạm Kha bằng những câu chửi thề. Sau đó, Kha chủ động hẹn gặp Vinh tại chân cầu Dạ Nam (Q.8), khi đi Kha mang theo một con dao Thái Lan. Do trời mưa nên hai người bạn mới quen cũng là lần đầu gặp mặt đã rủ nhau vào quán karaoke hát. Tại đây Kha đã dùng con dao chém vào gáy, trán và đâm một nhát vào ngực của Vinh. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP.HCM thì Vinh bị thương tật 10%, trong đó có vết thương thấu ngực gây tràn khí phổi nguy hiểm đến tính mạng. Kha phạm tội từ ngày 22-9-2006, nhưng sau đó đã bỏ trốn đến ngày 24-9-2013 mới bị Công an Q.Tân Phú truy nã và bắt tạm giam. Đứng trước vành móng ngựa là một chàng thanh niên khá điển trai với cặp kính đầy trí thức nhưng lại phạm tội “giết người” với lí do bị chửi thề. Khuôn mặt bình thản, điềm tĩnh bỗng dưng chùng xuống, đỏ gay và một phản xạ tự nhiên là “giật thót tim” khi tòa tuyên Tạ Đức Kha phạm tội giết người với mức án 12 năm tù giam.
Tin, ảnh: Nghiêm Quế