Thứ tư, 1/4/2015, 14h04

Hỗn chiến kinh hoàng giữa ngã ba đường, một người chết

Cả hai nhóm đã sử dụng nhiều loại hung khí như dao bấm, rựa, mã tấu… để hỗn chiến tại một ngã ba ở TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Cảnh sát hình sự đang di lý một đối tượng trong vụ hỗn chiến (phải) về Công an P.8, TP Đà Lạt sáng 1-4 - Ảnh: C.Thành

Tới 10 giờ sáng nay 1-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên làm một người chết và nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20g30 ngày 31-3 tại ngã ba Mười Thị, đường Nguyên Tử Lực (P.8, TP Đà Lạt) nhóm thanh niên người Thanh Hóa đã tìm nhóm thanh niên người Hà Tĩnh để đánh dằn mặt.

Cả hai nhóm đã sử dụng nhiều loại hung khí như dao bấm, rựa, mã tấu… để hỗn chiến. Hậu quả, đối tượng Trương Công Trung (21 tuổi) trong nhóm thanh niên người Thanh Hóa đã dùng dao bấm đâm vào ngực Lê Văn Hoàng (24 tuổi, quê Hà Tĩnh) khiến thanh niên này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngoài ra, nhiều đối tượng khác bị thương nặng trong vụ ẩu đả kinh hoàng trên.

Hiện 4 đối tượng tham gia vụ ẩu đả trên đang bị tạm giữ tại Công an P.8 để phục vụ điều tra. Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP Đà Lạt đang truy bắt khẩn cấp các đối tượng còn lại.

CHÍNH THÀNH 

(TTO)