Thứ bảy, 19/4/2014, 10h04

Mời bia không được thì mời cây

Tối 7-2-2013, Lý Quốc Hùng cùng bạn bè ngồi uống bia tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Nhỏ phường 16 quận 11. Thấy anh Phạm Công Tâm đi vào quán, Hùng gọi đến ngồi uống bia chung nhưng anh Tâm từ chối, sang bàn khác ngồi với những người quen của anh. Khoảng 15 phút sau, khi đi vệ sinh ra, Hùng đi ngang bàn anh Tâm, tiếp tục mời anh Tâm uống bia và hỏi vì sao quán Đ.N. (nơi anh Tâm làm việc trước đây) bị công an kiểm tra.

Lý Quốc Hùng nghe tuyên án

Không những không uống bia, anh Tâm còn nói với Hùng: "Mày biết gì, đi ra ngoài để tao nói chuyện". Cho rằng mình bị khinh thường, Hùng tức giận nghĩ cách đánh trả thù anh Tâm. Nhớ lại trong nhà vệ sinh của quán có cây gỗ dài khoảng 47 cm, dày 4 cm, rộng 9 cm, Hùng liền vào nhà vệ sinh lấy cây gỗ, đi đến nơi anh Tâm đang ngồi, đánh mạnh một cái vào đầu anh Tâm làm anh ngã gục. Chưa hả cơn giận, Hùng lấy ly thủy tinh dùng để uống bia đánh vào đầu anh Tâm khiến ly bia bị vỡ. Lúc này, mọi người xung quanh can ngăn, đưa anh Tâm đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bị chấn thương sọ não nhưng nhờ được đưa đi bệnh viện kịp thời để phẫu thuật lấy máu tụ trong đầu, anh Tâm thoát chết, bị tổn hại sức khỏe 36%.

Ngày 18-4-2014, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án tại quận 11. Nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, có ý thức tước đoạt sinh mạng của anh Tâm nên hội đồng xét xử tuyên phạt Lý Quốc Hùng mức án 12 năm tù về tội "Giết người".

ÁI CHÂN (SGGP)