Thứ sáu, 13/2/2015, 15h02

Ê dê dê, con dê chín mùi

Đó là tên của cuộc triển lãm tranh con dê - con giáp của năm mới Ất Mùi - diễn ra từ ngày 11-2 đến 5-3 tại cà phê gallery Sông Như (số 14 hẻm 7, đường Nguyễn Công Trứ, Huế). 
Một góc triển lãm - Ảnh: Thái Lộc
Triển lãm quy tụ 24 bức tranh theo nhiều chất liệu và phong cách của 11 họa sĩ xứ Huế. 
Cùng đề tài con giáp Ất Mùi, tại phòng triển lãm 26 Lê Lợi, 
Huế cũng mở cửa từ nay đến ngày 26-2 triển lãm Mùa xuân và con giáp với 42 tác phẩm của 40 họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Thừa Thiên - Huế.
Xem tác phẩm tại các triển lãm, con giáp của năm Ất Mùi được thể hiện muôn màu muôn vẻ. Có những bức tranh dê trong phong thái lãng tử quên đời, bông đùa vui vẻ, rất dễ gần. Nhưng cũng có những bức tranh dê lại tỏ vẻ bệ vệ uy nghi hay triết lý thâm sâu. 
Theo họa sĩ Đặng Mậu Tựu - người chủ xướng triển lãm, các tác giả thống nhất chọn cái tên Ê dê dê, con dê chín mùi (tức muồi) - câu chọc ghẹo nhau của người Huế xưa - làm tên triển lãm.
Theo TTO