Thứ hai, 11/4/2011, 20h04

Giải bóng đá học sinh THPT TP.HCM 2011: Đương kim vô địch bất ngờ bị loại

Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM Tạ Văn Doanh trao cờ lưu niệm cho các đội

Sau nhiều ngày mong đợi, sáng 8-4, trái bóng cũng đã lăn trên sân cỏ Tao Đàn. Ở loạt trận đầu tiên đã có những bất ngờ trong cuộc đua tranh khốc liệt giữa các đội để sở hữu chiếc cúp vô địch “Vina Acecook” 2011…
Kịch tính trận mở màn
Có thể nói, người hâm mộ đã được “mãn nhãn” khi chứng kiến những cơn mưa bàn thắng và bữa tiệc bóng đá thật sự trong ngày khai mạc. Mở màn giải, trận đấu giữa đội Đăng Khoa (Q.1) và đội Nguyễn Thị Định (Q.8) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cổ động viên. Những mùa bóng trước, đội bóng đá THPT Đăng Khoa luôn “lĩnh ấn tiên phong” trong các trận mở màn giải. Năm nay theo ghi nhận của chúng tôi, đội bóng này đã có nhiều cố gắng và sự chuẩn bị rất kỹ càng. Ít nhiều họ đã đem đến một “sắc thái” đầy sức sống của đội bóng ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, bất ngờ đã không xảy ra khi Đăng Khoa phải gặp ngay đội bóng mạnh là THPT Nguyễn Thị Định, đội bóng đang hướng tới mục tiêu vô địch năm 2011. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Lê Hữu Đức, cầu thủ hai đội đã “máu lửa” ngay từ những đường bóng đầu tiên. Đến phút 15 của hiệp 1 cầu thủ Hoàng Công Danh đã ghi bàn thắng, bằng quả sút phạt penalty vào lưới đội Đăng Khoa, sau pha phạm lỗi của hậu vệ đội bạn với tiền đạo mang áo số 15, qua đó giúp đội Nguyễn Thị Định dẫn trước 1-0. Không nản, các cầu thủ Đăng Khoa liên tục dồn ép đối phương hòng tìm bàn thắng gỡ hòa, công sức cũng được đền đáp khi mới vào hiệp 2 được hai phút, cầu thủ mang áo số 11 đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội Đăng Khoa. Cầu thủ số 11 cũng đã tạo lập cú đúp khi ghi thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 (phút 40 của trận đấu) cho đội Đăng Khoa trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ và BHL đội Nguyễn Thị Định. Củng cố lại tinh thần, đội Nguyễn Thị Định liên tục khoét sâu vào biên phải, ba cầu thủ mang áo số 5, 9, 15 đã làm hàng tiền vệ và phòng ngự của đội Đăng Khoa co cụm về trước cầu môn đội nhà. Và thành công khi cánh trái của đội Đăng Khoa liên tục bị hở sườn đã giúp cho đội Nguyễn Thị Định có bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 (phút 42) và sau đó nâng tỷ số 3-2 và 4-2 vào các phút 50, 55. Trận đấu thật sự chấm hết cho đội Đăng Khoa khi tỷ số là 5-2 sau pha dàn xếp đá phạt đẹp mắt của đội Nguyễn Thị Định.
Đương kim vô địch nói lời chia tay

Một pha tấn công của đội THPT Nguyễn Thị Định
Buổi chiều cùng ngày, diễn ra trận đấu được rất nhiều người hâm mộ mong đợi. Đó là đội đương kim vô địch THPT Nguyễn Hữu Tiến (Hóc Môn) gặp đội Herman (Gò Vấp) đã cho người hâm mộ nhiều cảm xúc. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ đội Nguyễn Hữu Tiến ào ạt dâng cao đội hình, áp dụng chiến thuật một kèm một, điều này buộc nhiều cầu thủ đội bạn phải phạm lỗi. Từ những tình huống đó, ngay phút thứ 10 của trận đấu, cầu thủ mang áo số 8 của đội Herman đã phạm lỗi với cầu thủ Đặng Công Danh (11) của Nguyễn Hữu Tiến ngay trước vạch 16m50. Chính cầu thủ này đã có pha sút phạt đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao khung thành mở tỷ số cho trận đấu (1-0). Thế trận giằng co kéo dài đến phút 45, cầu thủ Lê Quốc Anh (10) đội Herman cân bằng tỷ số cho đội nhà khi cầu thủ này có bóng, dùng kỹ thuật cá nhân đi qua một loạt cầu thủ đội Nguyễn Hữu Tiến và khéo léo đưa bóng vào góc xa đưa trận đấu về thế quân bình. Đến lúc này các cầu thủ đội Herman không mạo hiểm dâng cao đội hình mà co cụm về phòng thủ để đợi trận đấu kết thúc bằng những quả sút penalty may rủi. Trong khi đó, hàng tiền vệ đội Nguyễn Hữu Tiến liên tục có những đường chuyền vượt tuyến cho hai tiền đạo ở phía trên băng xuống đón bóng và dứt điểm. Nhưng khi thì thủ môn đội bạn quá xuất sắc hóa giải, lúc thì bóng tự tìm tới xà ngang và cột dọc. Hai đội đành chấp nhận tỷ số 1-1 sau khi kết thúc 60 phút thi đấu. Bước vào loạt sút luân lưu, thoải mái tâm lý và có những cú sút chính xác, các cầu thủ đội Herman đã “tiễn” đội Nguyễn Hữu Tiến trở thành cựu vô địch và tự tin bước vào những vòng đấu tiếp theo trong sự ngưỡng mộ của các đội bóng cùng nhóm bảng.
Ba trận đấu còn lại có kết quả như sau: Lê Quý Đôn (Q.3) - Nguyễn Chí Thanh (Tân Bình): 0-10; Trần Hưng Đạo (Gò Vấp) - Thanh Đa (Bình Thạnh): 4-2 và Tạ Quang Bửu (Q.8) - Nguyễn Thái Bình (Tân Bình): 3-1.
Trong ngày hôm nay 11-4, các trận đấu đáng chú ý khác sẽ diễn ra: An Lạc - Cần Giuộc, Phan Đăng Lưu - Nguyễn Thượng Hiền, Chu Văn An - Long Trường và Hiệp Bình - Trần Phú.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy
ThS. Tạ Văn Doanh, Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM - Trưởng ban tổ chức giải: Giải bóng đá nam học sinh THPT TP.HCM mở rộng lần XII năm 2011 “Cúp VINA ACECOOK” là một giải bóng đá thiết thực trong đời sống học đường. Giải đã đem lại một sân chơi bổ ích, để giúp các em học sinh rèn luyện thân thể, giao lưu, học hỏi lẫn nhau qua đó giúp các em ngày càng học tập tốt hơn. Thực tế cho thấy qua những giải đấu do báo tổ chức: những trường nào được ban giám hiệu quan tâm phong trào văn - thể - mỹ thì chất lượng đào tạo về thể chất và tâm hồn của các em luôn được nâng cao. Năm nay, giải đấu được Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tiếp tục tài trợ, đã khẳng định uy tín, thương hiệu của giải đấu đối với nhà tài trợ. Chúc các em có một giải đấu thành công.
TS. Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: 12 năm qua, giải bóng đá truyền thống này đã tạo ra một sân chơi bổ ích, thiết thực, giúp học sinh giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe sau những giờ học căng thẳng. Tôi tin tưởng rằng, giải đấu sẽ thành công tốt đẹp. Chúc các cầu thủ thi đấu những trận đẹp mắt, sôi động nhất và cũng Fair-Play nhất.