Thứ tư, 29/8/2012, 09h08

Lượt về siêu cúp Tây Ban Nha, 3h30, ngày 30/8/2012, sân Bernabeu, Real Madrid - Barcelona: Tấn công hoặc là chết?

Sẽ là sai lầm nếu như cho rằng Barcelona hoặc Real Madrid không bung hết sức trong trận siêu kinh điển sắp tới tại Santiago Bernabeu, đặc biệt là “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” dẫu cho HLV Mourinho từng bảo rằng danh hiệu này chẳng có gì quan trọng.
Real Madrid đang trải qua một trong những khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng, và thảm kịch đó lại đến vào thời điểm mà không ai ngờ tới. Trước mùa giải này, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” được đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ trải qua một mùa giải thành công hơn nữa trên mọi mặt trận.

Jose Mourinho và Real Madrid đang trải qua giai đoạn khó khăn
thực sự

Thứ nhất là vì trong năm thứ 3 dưới triều đại Jose Mourinho, Real Madrid đã đạt đến tính ổn định rất cao, thứ hai là vì họ sở hữu một lực lượng hùng mạnh nhất tại châu Âu vào thời điểm hiện tại, thứ ba là vì đối thủ lớn nhất của Real Madrid, Barcelona tuy vẫn giữ còn đó một dàn cầu thủ kiệt xuất nhưng không thể không bị ảnh hưởng vì những biến động trên băng ghế chỉ đạo và cuối cùng là một Mouteam đã đi vào lịch sử với kỷ lục 100 điểm ở mùa giải La Liga 2011/12, đã đánh bại được Barcelona thì không có bất cứ thách thức nào mà họ không thể vượt qua khi đã hoàn thiện hơn.
Tuy nhiên chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới, Real Madrid lại khiến tất cả phải thất vọng tràn trề, kể cả đại kình địch Barcelona (tiêu biểu là Pique) vì màn trình diễn nghèo nàn của mình. Tại La Liga, sau hai vòng đấu đầu tiên, các nhà ĐKVĐ lại chưa một lần được nếm mùi chiến thắng, Los Blancos để cho Valencia cầm hòa ngay trên sân nhà Bernabeu ở vòng mở màn rồi lại để thua Getafe, đội bóng láng giềng luôn được xem là “sân sau” của mình trên sân Coliseum. Một thất bại mà chính Mourinho, một con người luôn cho mình là “đặc biệt”, giờ là “duy nhất” cũng phải thừa nhận là “không thể chấp nhận được”.
Trong trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha trên sân Nou Camp, tỉ số thua 2-3 của Real Madrid có thể xem là quá may mắn so với những gì họ thể hiện trên sân. Ngoại trừ hai bàn thắng, một đến từ tình huống cố định và một đến từ sai lầm chết người của Valdes, Real Madrid không còn gì ngoài những tình huống phạm lỗi mang tính triệt hạ vốn đã quá quen thuộc trong các trận “siêu kinh điển”. Có thể Los Blancos chưa thực sự vào guồng, không có sự phục vụ của Pepe, các trụ cột chưa có thể lực tốt nhất nhưng cách mà Mourinho và các học trò chịu trận, lép vế hoàn toàn trước đối thủ là quá đáng thất vọng.

Mặc dù thua ở lượt đi siêu cúp tuy nhiên Real Madrid vẫn còn cơ hội lội ngược dòng…

Giờ đây, Real Madrid cần một cú hích thực sự để trở lại với thói quen chiến thắng, chiến thắng hủy diệt như đã thể hiện ở La Liga 2011/12. Tất nhiên trận đấu với Barcelona sắp tới chính là cơ hội có một không hai cho thầy trò Mourinho. Danh hiệu siêu cúp Tây Ban Nha, có cũng được không có cũng chẳng sao nhưng Mourinho hiểu rằng các học trò của mình cần được lên dây cót tinh thần và Barca là “con mồi” lý tưởng nhất. Nhớ lại khoảng 8 tháng về trước, tại tứ kết Copa del Rey, Real Madrid đã để thua Barcelona sau hai lượt trận nhưng “cách thua” của Mouteam vẫn khiến các Madridistas hãnh diện, thậm chí là sung sướng đến phát điên.
Trong trận lượt đi, Real Madrid để thua 1-2 trên sân nhà Bernabeu và rơi vào thế vô cùng khó khăn trong chuyến hành quân đến tử địa Nou Camp. Và trong thế không còn gì để mất đó, sự quả cảm của Mourinho và các học trò đã suýt chút nữa làm nên một cơn địa chấn thực sự. Vứt bỏ hết những mối âu lo thất bại, nỗi ám ảnh từ đối thủ không ít lần “làm gỏi” mình, các cầu thủ khoác áo trắng chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất, mục tiêu mà xuyên suốt lịch sử Real Madrid luôn cố công gầy dựng: tấn công, tấn công mãnh liệt, tấn công vũ bão, cống hiến hết mình để minh chứng giá trị đích thực của một cái tên vĩ đại.

…và trên hết họ không có gì để mất như 8 tháng về trước tại Nou Camp

Trong đêm Nou Camp huyền diệu đó, chắc chắn trong mỗi Madridistas chân chính đều không giấu nổi cảm xúc, hoài niệm về một quá khứ hào hùng của thế hệ Di Stefano, Puskas hay Redondo, Zidane, Raul…lại hiển hiện trong mỗi bước chạy của Benzema, C.Ronaldo, Ozil. Cả thánh địa Nou Camp thực sự lung lay trước sức ép khủng khiếp mà các học trò của Mourinho tạo ra. Lần đầu tiên tính từ khi Guardiola lên dẫn dắt Barcelona tạo nên một đế chế bao trùm khắp châu Âu, Real Madrid mới là đội bóng kiểm soát nhiều bóng hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn và dứt điểm nhiều hơn.
Đáng tiếc là về số bàn thắng thì hai đội lại…ngang bằng, mỗi bên hai lần sút tung lưới đối phương. Phải thừa nhận hai pha làm bàn của Pedro và Dani Alves của Barcelona đều xứng đáng ghi vào sách giáo khoa dạy bóng đá về sự chính xác và tốc độ tuy nhiên nếu như trong trận đấu đó, các chân sút Real Madrid chắt chiu hơn một chút, trọng tài tinh tường hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng dù sao đi nữa, với trận đấu đó, Real Madrid đã chứng tỏ được khả năng bùng nổ thực sự của mình.
Những gì đã trải qua, quá khứ hay tựu chung là lịch sử không phải đề cất vào “kho” mà là bài học cho mỗi con người, cho mỗi tập thể để vận dụng vào từng thời điểm khác nhau. Ngày mai, Real Madrid cũng không còn gì để mất!
THÔNG TIN XUNG QUANH
- 7 trận El Clasico gần đây đều kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng mỗi trận. Trong 20 trận gần đây của Real Madrid, chỉ có 4 trận có tổng số bàn thắng ít hơn 3 bàn/trận.
- 2 trận vừa qua của Real kết thúc với tổng số bàn thắng là lẻ. 2 trận El Clasico vừa qua cũng có tổng bàn thắng không chia hết cho 2.
- 18/20 trận gần đây của cả Real lẫn Barca lưới đều rung trong 45 phút đầu. 6/7 trận El Clasico gần đây cũng có bàn thắng trong hiệp 1.
- Barca rất hay ghi bàn trong 15 phút cuối trận. Trong 6 trận gần đây, có 5 lần họ làm được điều đó, ghi tổng cộng 8 bàn từ phút 75 đến 90.
Đội hình dự kiến
Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao, Khedira, Alonso, Di Maria, Ozil, Ronaldo, Benzema
Barcelona: Valdes, Alves, Pique, Mascherano, Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro, Messi, Sanchez
Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1
Ngọc Trung (theo dantri)