Thứ hai, 25/3/2024, 11h30

Tiền vệ Lương Xuân Trường tìm được niềm hy vọng mới ở Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Hà Nội Gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội đang chiến đấu trụ hạng ở V.League 1, có thể không coi là bước lùi trong sự nghiệp của tiền vệ Lương Xuân Trường. Thay vào đó, anh ấy có thể coi đó là bước đệm để trở lại mạnh mẽ hơn.
Nếu xem bóng đá Việt Nam thường xuyên sẽ thấy, cầu thủ Xuân Trường mới đây đã gia nhập Hà Tĩnh theo dạng cho mượn từ Hải Phòng. Khi ở Hải Phòng, anh thể hiện kinh nghiệm, kỹ thuật và tầm nhìn tốt nhưng anh thường xuyên bị chấn thương nhẹ và gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ.
Kể từ khi gia nhập Hải Phòng ở mùa giải 2023, Trường chưa từng có mặt trong đội hình 11 đầu tiên của huấn luyện viên. Anh chỉ thi đấu 4 trận, tổng cộng 504 phút ở giải VĐQG.
HLV Chu Đình Nghiêm cũng tỏ ra dè dặt với Trường. Sau trận đấu với Nam Định mùa trước, anh cho biết: “Tôi đã lưỡng lự khi sử dụng Trường. Nếu không phải Mạnh Dũng chấn thương, tôi chỉ cho Trường thi đấu khoảng 30 phút. Tôi tin rằng anh ấy vẫn chưa đạt phong độ cao nhất.”
Ông Nghiêm đánh giá cao những tiền vệ chơi chủ động và dồn ép, nhưng theo ông, Trường là cầu thủ giỏi nhưng yếu về tranh chấp thể lực. Bất chấp những nỗ lực của Trường, có vẻ như ông không phù hợp với triết lý của Nghiêm. Tuy nhiên, với HLV Nguyễn Thành Công tại Hà Tĩnh, mọi chuyện có thể sẽ khác.
Ông Công hết lời khen ngợi tiền vệ sinh năm 1995: “Trường là sự bổ sung lý tưởng cho đội bóng vào thời điểm này. Việc có thêm một cầu thủ kỳ cựu từng khoác áo đội tuyển quốc gia là điều có lợi cho đội tuyển”.
Bằng việc mang Trường theo dạng cho mượn, rõ ràng ông Công đã có kế hoạch sử dụng kỹ năng của mình. Trong một đội đang chiến đấu tránh xuống hạng, khả năng chuyền dài và kiểm soát trận đấu của Trường có thể được phát huy tối đa.
Hơn nữa, việc ở trong một đội ít được chú ý hơn sẽ giảm bớt phần nào áp lực cho Trường. Môi trường này sẽ giúp anh thư giãn đầu óc, lấy lại sự tự tin và dần lấy lại phong độ tốt nhất bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Trọng Hoàng.
Điều đáng nói là ông Công có biệt tài hồi sinh những cầu thủ “bị lãng quên”. Vũ Quang Nam, người từng bị cho là dư thừa ở TP.HCM, đã tỏa sáng ở Hà Tĩnh và được gọi vào đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier. Vũ Viết Triều, người thường xuyên ngồi dự bị ở CLB Bình Định, giờ đây là nhân tố không thể thiếu của Hà Tĩnh. Tương tự, Bùi Văn Đức, Trần Đình Tiến, Hoàng cũng tích cực đòi lại vị trí trong đội hình của ông Công.
Trong suốt sự nghiệp của mình, khi xem các trận đấu bóng đá của Xuân Trường tại Caheo sẽ thấy anh đã chơi cho đội bóng Seoul United và Gangwon FC ở Hàn Quốc, cũng như Buriram United ở Thái Lan. Năm 2016, anh đoạt giải Quả bóng bạc Việt Nam. Anh cũng đạt được thành công đáng chú ý cùng các đội U23 và Olympic, khi về nhì ở Giải vô địch U23 châu Á 2018 và về thứ tư ở Asian Games cùng năm.
Ở tuổi 29, Trường vẫn còn thời gian để khám phá lại tiềm năng của mình. Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh trong trận ra mắt Hà Tĩnh trong trận hòa 1-1 với Công an Hà Nội, người hâm mộ kỳ vọng rằng đây là khởi đầu cho một chương mới của anh trong màu áo Hà Tĩnh.
Bóng đá đã là một phần cuộc sống của Trường từ khi còn nhỏ. Cha anh đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu anh với môn thể thao này. “Bố tôi rất yêu bóng đá. Ông luôn tạo cơ hội cho tôi chơi bóng”, Trường nhớ lại. “Ông ấy thường đưa tôi đi xem các trận đấu và mua nhiều loại bóng từ nhựa đến da để tôi chơi ở nhà. Tôi nhớ từ nhỏ, mỗi khi gặp những đồ vật hình tròn, tôi đều muốn đá chúng bằng chân. Dần dần, tôi lớn lên cùng với trái bóng. Hiện tại, thật khó để giải thích tại sao tôi lại yêu bóng đá. Tôi tin đó là số mệnh. "
Trường cho biết ngay từ khi còn nhỏ, anh không mấy hứng thú với việc học, ngoại trừ môn tiếng Anh. Mặt khác, anh cảm thấy tự tin và sống thật với chính mình khi chơi bóng.
PV