Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

00h30 ngày 5/1, vòng 3 FA Cup, sân Etihad, Man City – Port Vale: Giết gà không cần dao mổ trâu

Tạp Chí Giáo Dục

Trước một đối thủ thua kém quá nhiều về đẳng cấp cũng như lực lượng, Man City sẽ không cần phải sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình…
Premier League mới đi qua hơn một nửa chặng đường nhưng cơ hội bảo vệ ngôi vương với Man City chỉ còn… trên lý thuyết. Chấn thương của nhiều trụ cột cùng phong độ thiếu ổn định đã khiến The Citizens sớm hụt hơi trước Liverpool. Tuy nhiên, có một thực tế là không ai có thể ngăn HLV Pep Guardiola cùng các học trò mơ mộng.
Bởi lẽ, dù khoảng cách là rất lớn nhưng mùa giải vẫn còn dài và trong bóng đá, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Điều duy nhất mà Man City có thể làm là phải nỗ lực hết sức mình trong khoảng thời gian còn lại, đồng thời hi vọng vào những cú vấp của Liverpool.
Chưa kể, tuy có thể thất bại trong cuộc đua ở Premier League nhưng Man City vẫn còn đó 2 chức vô địch để bảo vệ (FA Cup cùng Carabao Cup) và đặc biệt, mục tiêu cao nhất của họ là Champions League. Quan trọng là đội chủ sân Etihad cần duy trì được lực lượng đủ khả năng chinh chiến trên mọi đấu trường.
Do vậy, ở những trận đấu không quá khó khăn như tại các vòng loại đầu của FA Cup, HLV Pep Guardiola có thể xoay tua lực lượng. Đó là điều cần thiết để các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi, đồng thời mở ra cơ hội cho những tài năng trẻ hoặc “kép phụ” thể hiện khả năng.
Đối thủ của Man City đêm nay chỉ là Port Vale, đội bóng đến từ League Two, tương đương giải hạng Tư Anh. Đẳng cấp là quá chênh lệch và dù có sử dụng đội hình… C thì có lẽ, việc giành tấm vé đi tiếp cũng không phải điều gì đó nhọc nhằn với nhà đương kim vô địch Premier League.
Trung vệ trẻ Eric Garcia đã chơi rất tốt khi được Pep Guardiola tin dùng ở những trận gần đây. Phil Foden cũng chứng minh được những phẩm chất của mình. Thế nên nhiều khả năng, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào họ và trao cơ hội cho những cái tên sáng giá khác như Taylor Harwood-Bellis, Adrian Bernabe hay Ian Poveda.
Có chăng, chỉ một số cầu thủ trụ cột như Sergio Aguero hay Kyle Walker sẽ được sử dụng để dẫn dắt các đồng đội trẻ trung. “Giết gà không cần dao mổ trâu” và dù có ra sân với đội hình nào, chiến thắng cũng khó tuột khỏi tay Man City.
LỰC LƯỢNG
– MAN CITY: Vắng Sane, Laporte, Otamendi và Stones.
– PORT VALE: Có lực lượng tối ưu.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Man City thắng 5, thua 1 sau 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
– Port Vale thắng 1, hòa 4, thua 1 sau 6 trận gần nhất tại League Two.
– Hai đội từng có 5 lần chạm trán khi Man City còn đá ở League One, với Man City thắng 2, Port Vale thắng 3.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Man City (4-3-3): Bravo; Walker, Harwood-Bellis, Garcia, Angelino; Gundogan, Foden, Bernabe; Poveda, Aguero, Bernardo Silva.
Port Vale (4-3-3): Brown; Gibbons, Legge, Smith, Montano; Taylor, Joyce, Burgess; Amoo, Bennett, Worrall.

DỰ ĐOÁN: Man City thắng 4-0
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)