Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

01/03, 02:45, Italia – Mỹ: Vấn đề của Pran, vấn đề của Klinsi

Tạp Chí Giáo Dục

Cả Italia lẫn Mỹ đều bước vào trận với những nỗi ưu tư riêng. Liệu họ có đủ sức gạt đi muộn phiền, để dồn tâm sức cho mục đích lớn lao sau cùng?
Những vấn đề của Prandelli
Italia đã hoàn thành sứ mệnh của mình ở vòng loại Euro 2012 theo cái cách không thể ấn tượng hơn: thắng 8/10 trận, sở hữu hàng thủ tốt nhất vòng loại khu vực châu Âu với chỉ 2 bàn thua, giã vào lưới các đối thủ 20 lần, Squadra Azzurra hướng tới trận đánh lớn trên đất Áo và Ba Lan với khát khao chinh phục to lớn. Nhưng lúc này, khi đã kết thúc năm 2011 bằng trận thua đầu tiên trên sân nhà sau 5 năm trước Uruguay, người Ý lại gặp một số vấn để.

Balotelli- giá mà anh cũng yêu đội bóng như thế này!

 “Tôi muốn đến Euro với một đội hình được chuẩn bị tốt. Tôi không muốn một cầu thủ lúc nào cũng có những phản ứng tiêu cực trên sân, để rồi đội bóng luôn đối diện với nguy cơ chỉ còn lại 10 người”. Prandelli cay đắng nói với các phóng viên về quyết định loại Balotelli. Có lẽ đúng, ông đang mệt mỏi thật sự. Vắng Cassano, Rossi dài ngày, Balo, dĩ nhiên, là người được kì vọng nhất. Nhưng cái cá tính của anh đang ngày càng khiến người ta phát ngán. Sẽ là một canh bạc nếu đặt niềm tin vào một cầu thủ luôn thích người ta phải chú ý đến mình với những scandal.
Nguyên 1 chiếc gầm giầy vào mặt Parker và 4 trận treo giò từ FA, những rắc rối kiểu như vậy, đang dần trở thành đặc sản của chân sút gốc Ghana. Pran đúng khi loại anh, (và loại nốt Osvaldo) dù cho 4 tiền đạo ông đã triệu tập (có đến 3 người chỉ quen đá cắm), cũng sẽ đem đến những dấu hỏi. Nhưng có lẽ điều đó không quá quan trọng, khi những thử nghiệm cần thiết vẫn phải được tiến hành.
Cũng trong một buổi họp báo mà Gazzetta miêu tả là khổ sở nhất của Prandelli từ ngày ông tiếp quản đội quân thiên thanh, sau Balo, vị HLV 54 tuổi lại phải đối diện với những câu hỏi chẳng dễ chịu chút nào, về Buffon. Phải? Chính là anh, người đội trưởng đang khiến cả nước Ý sôi lên với những cuộc tranh cãi bất tận. Dù cho Prandelli khẳng định “chưa từng phải cân nhắc bất cứ điều gì về tấm băng đội trưởng của cậu ấy”, thì Buffon vẫn sẽ phải thi đấu dưới kính hiển vi của dư luận, sau những phát biểu gây tranh cãi về bàn thắng không được công nhận của Muntari. Áp lực không nhỏ với Buffon, và với chính Prandelli.
Trong lần thứ 113 được ra sân trong sắc áo thiên thanh (vượt qua kỉ lục của Dino Zoff – 112 lần), chàng thủ môn của Juventus sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Anh sẽ phải chứng minh mình xứng đáng với tấm băng đội trưởng trên tay, và đó cũng là cách dễ dàng nhất để đập tan những chỉ trích vào anh hậu Milan – Juve, vốn đã bắt đầu khiến người ta mệt mỏi.
Công trình của Klinsi
Đội tuyển Mỹ dưới thời Klinsmann đã có nhiều tiến bộ. Và ở Genoa, “những chú Sam” sẽ đối đầu với đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới mà mục tiêu số 1 đề ra: tự hoàn thiện mình. Dĩ nhiên, đó là điều mọi đội bóng đều muốn có ở một trận giao hữu, nhưng với tuyển Mỹ lúc này, nó đặc biệt đúng, khi Klinsmann vẫn đang trong quá trình xây dựng và lắp ghép. Ông cần nhiều thời gian hơn là tròn 7 tháng đã qua.

Mỹ đang tái cấu trúc dưới thời Klinsmann

Dư luận Mỹ hiện đang đặt dấu hỏi về lối chơi mà Klinsi đang áp dụng. Có nhất thiết lúc nào cũng phải tấn công dựa trên khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, khi trong tay không có những cầu thủ sáng tạo và những tiền vệ năng động? Khả năng kiểm soát bóng của Mỹ tốt hơn nhiều từ khi Klinsmann đến, nhưng vẫn tồn tại một nghịch lý, khi số cơ hội ăn bàn của “những chú Sam” lại tỉ lệ nghịch với thời lượng họ cầm bóng (trừ trận đấu với Slovennia).
Các đường chuyền vẫn thiếu sắc sảo, khả năng di chuyển không bóng hạn chế là những nhược điểm dễ thấy. Một chiến thắng trước Italy lúc này là đòi hỏi quá đáng của người Mỹ. Hơn nữa, nó không thực sự là vấn đề sống còn. Những gì người Mỹ cần hướng đến, như đã nêu, chỉ là xây dựng và hoàn thiện chính mình, khi mà vòng loại World Cup 2014 (khu vực Concacaf) chỉ còn 4 tháng.
Ba câu hỏi cho tuyển Mỹ:
Klinsi sẽ làm gì ở cánh trái:
Timothy Chandler dính chấn thương gân kheo và sẽ vắng mặt khiến Klinsmann không có sự lựa chọn số 1 của ông ở vị trí này.
Jonathan Spector  và  Carlos Bocanegra là những lựa chọn khác, nhưng cả hai chính là những thử nghiệm thất bại của Mỹ ở vị trí này trong các trận trước đó.
Có thể sẽ là Fabian Johnson, người đã chuyển đến chơi cho CLB Hoffenheim hơn hai tháng trước. Anh mang lại cho người Mỹ sự an tâm khi chơi hậu vệ trái. Dù cho nhiều người tin rằng, Johnson chơi tốt nhất ở vị trí tiền vệ trái thì với những gì đã và đang thể hiện ở Bundesliga, anh có thể là một đảm bảm cho vị trí yếu nhất của tuyển Mỹ hiện giờ.
Cơ hội nào cho Sacha Kljestan?
Cầu thủ này hiện đang chơi cho Anderlecht của Bỉ và đang giúp đội bóng này dẫn đầu giải VĐQG Bỉ. Với một series những chấn thương của các trụ cột, anh đã nhận được 1 cuộc gọi từ Klinsmann.
Hầu như chỉ có Klinsi hiểu, Kljestan có thể mang lại những gì. Trước Italy, anh có thể sẽ có cơ hội. Và nếu giúp “những chú Sam” chống lại hàng tiền vệ cực mạnh của đội chủ nhà, đó sẽ được coi là một phát hiện quan trọng.
Hàng phòng ngự?
Kể từ khi Klinsmann đến, tuyển Mỹ luôn chơi với 1 hàng thủ dâng cao, điều này khiến họ luôn đối mặt với những pha đánh vỗ mặt của đối thủ. Với những cầu thủ như Pirlo, Marchisio hay Pazzini, điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuyển Mỹ sẽ có thể thủng lưới bất cứ lúc nào với những đường chuyền chuẩn xác của Pirlo cho Pazzini vốn rất giỏi trong những pha di chuyển phía dưới hàng phòng ngự đối phương.
Hoặc là người Mỹ phải liên tục áp sát và gây sức ép lên đối thủ bằng những pha bóng dài, hoặc là họ phải chấp nhận thủng lưới bất cứ lúc nào.
Con số:
♦ Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại World cup 2006 và Confedenration Cup 2009. Tuyển Mỹ hoà 1-1 năm 2006 và thua 1-3 năm 2009.
♦ Italy chưa bao giờ thua Mỹ. Thắng 7, hoà 3.
♦ Juve là CLB sở hữu nhiều cái tên nhất trong danh sách đội tuyển Ý (6 người).
♦ Mỹ vắng: Donovan, Onyewu, Francisco Torres vì chấn thương. Tuyển Ý loại Balotelli.
♦ Trong danh sách tuyển Mỹ chỉ có Michael Bradley là đang chơi bóng ở Ý. Trong 10 trận gần nhất, Ý thắng 7, thua 2 và hòa 1. 
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Italy (4-3-1-2): Buffon; Maggio, Barzagli, Ogbonna, Criscito; Marchisio, Pirlo, Nocerino; Thiago Motta; Matri, Giovinco.
USA (4-2-3-1): Howard, Spector, Bocanegra, Goodson, Cherundolo; Bradley, Edu; Johnson, Williams, Dempsey; Altidore
Đỗ Hiếu (theo VTC News)

Bình luận (0)