Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

01h00 ngày 7/7, vòng tứ kết World Cup 2018, sân Kazan Arena, Brazil – Bỉ: Khiêu vũ cùng quỷ dữ

Tạp Chí Giáo Dục

Điệu Samba của Brazil sẽ đối diện với thử thách lớn từ “quỷ dữ” Bỉ. Đây sẽ là dịp để cả hai phô diễn sức mạnh thực sự của mình.
“Bây giờ và không bao giờ” – Đó là thông điệp mà Thomas Meunier đưa ra trước thềm trận chiến với Brazil đêm nay. HLV Roberto Martinez đã mô tả Brazil là đội bóng xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này nhưng các học trò của ông lại đang có được sự tự tin cao độ.
Thực tế, Bỉ chẳng có lý do gì để chùn bước. Sau màn chết hụt trước Nhật Bản, họ càng có sự sống mãnh liệt hơn. Đó là điều ai cũng có thể thấy. Giờ đây, họ tự tin đương đầu với thử thách cực đại mang tên Brazil.
Trong nhiều năm qua, người ta đã kỳ vọng quá lớn vào thế hệ vàng của Bỉ. Thế nhưng, điểm yếu lớn nhất của họ vẫn nằm ở tâm lý. Bỉ luôn dừng bước ở thời khắc quyết định và không thể tiến sâu ở giải đấu họ tham gia.
Ở World Cup 2014, họ cũng thắng như chẻ tre (toàn thắng 4 trận) trước khi thua Argentina với tỷ số 0-1 ở tứ kết. Tương tự ở Euro 2016, đội tuyển Bỉ cũng bất ngờ dừng bước ở tứ kết trước xứ Wales dù trước họ vừa hủy diệt 4-0 Hungary.
Thế hệ vàng của Bỉ ngày một già đi và những sự kỳ vọng ngày một lớn hơn. Nhưng vấn đề người Bỉ có bước qua ranh giới mà họ chưa từng vượt qua hay không, đó lại là điều chưa ai dám khẳng định. Như tuyên bố của HLV Roberto Martinez trước trận: “Tôi không nghĩ rằng ai đó mong đợi chúng tôi lọt vào bán kết”.
Thực tế, điều khiến người ta lo ngại nhất là việc Bỉ đã tung ra… cú đấm cuối cùng. Trong thế khó ở trận gặp Nhật Bản, HLV Roberto Martinez đã phải tung ra “chiêu” cuối cùng, đó là việc tung Fellaini vào sân để chơi tạt cánh đánh đầu. Thực tế, từ đầu giải, Bỉ chưa hề đụng đến bài tấn công ấy. Họ vẫn dựa chủ yếu vào đòn tấn công, với tốc độ của Hazard, Mertens và sự nhạy bén của Lukaku. Việc lâm vào đường cùng khiến HLV Roberto Martinez không còn sự lựa chọn nào khác. Đáng ra, đó phải là chiêu bất ngờ mà Bỉ tung ra trong trận đánh quyết định với Brazil.
Dù sao, với dàn sao trong đội hình, Bỉ vẫn là “con quỷ dữ” đích thực. Đêm nay, người ta đang chờ đợi “con quỷ” ấy phát điên trong trận chiến với Brazil. Ở góc độ nào đó, Bỉ cũng là thử thách lớn nhất với Brazil cho tới thời điểm này.
Thực tế, kể từ đầu giải, lối chơi của Brazil dưới thời HLV Tite vẫn vận hành êm xuôi. Họ đang gợi lại hình ảnh của Real Madrid. Dù sở hữu những ngôi sao tấn công thượng thặng nhưng Brazil không chủ trương dồn ép đối thủ tới mức khủng khiếp. Họ vẫn chủ trương nhìn về tuyến dưới, rồi chờ đợi thời điểm để tung ra cú đấm vỗ mặt. Trận đấu với Mexico là ví dụ điểm hình. Brazil có 2 bàn thắng ở thời điểm mà Mexico thiếu tập trung nhất.
Nhưng nói gì thì nói, Brazil vẫn chưa đối diện với hàng công “khủng” như Bỉ để kiểm chứng khả năng phòng ngự. Ở đó, hai cánh ở hàng thủ Brazil sẽ đối diện với thử thách quá lớn từ Hazard và Mertens. Hậu vệ cánh phải Fagner vẫn được xem là mắt xích chưa thể khiến người ta yên tâm (vì chưa gặp đối thủ nào đáng kể). Đêm nay, anh sẽ phải đối đầu với Hazard. Tương tự, ở bên cánh đối diện, Marcelo vừa trở lại sau chấn thương sẽ gặp Mertens. Trong khi đó, cặp trung vệ Thiago Silva – Miranda sẽ phải làm việc nhiều hơn.
Khó khăn với hàng thủ Brazil khi “tấm lá chắn” trước mặt họ, Casemiro sẽ không thể ra sân vì nhận án treo giò. Trong đó, Fernandinho lại chưa thể chứng tỏ mình ở đội tuyển quốc gia.
Có thể thấy, Brazil đang khiêu vũ với “quỷ dữ” thực sự. Do đó, thay vì đối đầu trực diện (đôi công) với “con quỷ” ấy, HLV Tite có thể sẽ dùng mưu mẹo để “dụ” Quỷ với những đòn phản công sắc lẹm. Nên nhớ, Bỉ không phải là đội bóng giỏi chống phản công. 
Nhưng rất có thể, tất cả điều đó chỉ nằm trên lý thuyết. HLV Roberto Martinez có đủ sự thận trọng (qua phát biểu trước trận) để không biến mình thành kẻ ngờ nghệch. Đây sẽ là màn đấu trí thực sự của hai HLV và những ngôi sao đắt giá trên sân.
Brazil đánh giá cao hơn một chút nhưng Bỉ cũng không phải là kẻ tầm thường.
LỰC LƯỢNG:
Brazil: Casemiro treo giò. Khả năng ra sân của Douglas Costa chưa rõ ràng.
Bỉ: Không có tổn thất nào.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ:
– Brazil thắng 3, thua 1 trước Bỉ. Lần gặp nhau gần nhất diễn ra vào năm 2002, khi Brazil thắng 2-0.
– Brazil mới chỉ để thủng lưới 1 bàn ở World Cup 2018.
– Bỉ toàn thắng ở World Cup 2018.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: Brazil thắng 2-1
Minh Hải (theo bongdaso)

Bình luận (0)