Trước trận cuối cùng của vòng bảng, HLV Vicente Del Bosque hứa rằng, Tây Ban Nha sẽ “chơi đẹp” để giành chiến thắng trước Croatia, qua đó giúp Italia một tay. Nhưng nếu để Azzurri vào vòng trong, không chừng TBN sẽ phải hối hận…
Sau khi chỉ giành 1 điểm ở trận mở màn với Italia, TBN đã tìm lại nụ cười bằng chiến thắng áp đảo 4-0 trước CH Ailen để vươn lên dẫn đầu bảng C. Và chỉ cần không thua Croatia đêm nay, La Roja sẽ chính thức giành vé vào tứ kết EURO 2012. Trên thực tế, đó chẳng phải là nhiệm vụ quá khó đối với các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới.
![]() |
Bởi không cần nói nhiều cũng hiểu, TBN mạnh hơn Croatia về nhiều mặt, từ phong độ, thực lực, đẳng cấp cho đến danh tiếng. Một tín hiệu lạc quan dành cho các CĐV TBN là chân sút đang bị nghi ngờ dữ dội – Fernando Torres dường như đã tìm lại niềm tin cùng bản năng săn bàn với 1 cú đúp ngoạn mục vào lưới CH Ailen, đội bóng có lối chơi phòng ngự phản công của nhà cầm quân lão luyện người Italia, Giovani Trapattoni.
Quan trọng hơn, lối chơi tiqui-taca của người TBN vẫn vận hành tốt. Ở trận thắng Ireland, các nhà ĐKVĐ đã lập kỷ lục về số lần chuyền bóng: 860 lần, vượt qua con số 778 đường chuyền ở trận hòa Italia trước đó. Ngoài Xavi và Iniesta, “đặc sản” Tiqui-Taca của TBN giờ đây lại có thêm “hương vị” mới David Silva.
Không phải Xavi, Iniesta hay Fabregas, mà Silva mới là cầu thủ dẫn đầu danh sách các chân chuyền tốt nhất tại VCK EURO 2012 (bằng Arshavin nhưng thi đấu ít hơn) với 3 pha dọn cỗ. Đáng chú ý, 4/5 bàn thắng của La Roja trong 2 trận vừa qua đều “qua chân” tiền vệ ngôi sao của Man City.
Mặc dù vậy, chiến thắng của TBN trước CH Ailen cũng chưa nói lên nhiều điều, khi đối thủ của thầy trò Vicente Del Bosque quá yếu. Và đêm nay, trận gặp Croatia đêm nay mới là thử thách đáng ngại cho các nhà ĐKVĐ. Bởi chưa nói tới chuỗi 6 trận bất bại gần đây trong khuôn khổ các VCK EURO, Croatia là đội bóng không chỉ đồng đều về chất lượng với những hảo thủ ở cả 3 tuyến như Srna, Corluka, Rakitic, Mandzukic, Jelavic và đặc biệt là nhạc trưởng Modric mà còn được tổ chức tốt hơn hẳn so với CH Ailen.
Hơn nữa, trong bối cảnh chỉ cần 1 điểm là tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất, TBN cũng chẳng việc gì phải bung hết sức mình để rồi có thể gặp phải những chấn thương đáng tiếc hoặc án treo giò. Nên nhớ rằng, các tuyển thủ TBN cũng là những người phải cày ải nhiều nhất ở mùa giải vừa qua với tổng cộng gần 90.000 phút. Vì vậy, một kết quả hòa là kịch bản dễ xảy ra nhất ở trận đấu giữa TBN và Croatia đêm nay.
Thông tin lực lượng
Croatia: Khả năng ra sân của Nikica Jelavic còn bỏ ngỏ.
Tây Ban Nha: Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa và Fernando Torres sẽ bị treo giò ở trận tới (tứ kết) nếu nhận thêm thẻ.
Đội hình dự kiến
![]() |
Dự đoán: 2-2
Hồng Thư (theo bongdaso)



Bình luận (0)