Đã tròn 10 năm chúng ta không còn được nghe tiếng hò reo của Liverpool ở những trận tranh đoạt ngai vàng tại châu lục. Và hôm nay không chỉ là thời khắc Lữ đoàn đỏ chấm dứt những chờ đợi đã tích tụ suốt cả thập niên ấy, mà còn là cơ hội để họ mở ra một kỷ nguyên mới, bằng một chiến thắng trước Sevilla.

10 NĂM CHỜ CHUNG KẾT
Đây là trận chiến của “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”. Trong khi Sevilla chuẩn bị chơi trận chung kết Europa League thứ 3 liên tiếp thì đây mới là lần đầu tiên sau 10 năm, Liverpool có tên trong một trận chung kết cúp châu Âu. Nói vui như cựu danh thủ Michael Owen thì “lần đầu tiên sau 10 năm, tên của Liverpool vẫn được nhắc đến sau khi Premier League đã khép lại mà không liên quan gì đến chuyện… thay HLV”.
Không chỉ cả thành Liverpool chờ đợi trận đấu này. Hãy tin rằng cả nước Anh cũng sẽ hướng về Basel đêm nay để cổ vũ cho đại diện duy nhất của Premier League còn sót lại tại sân chơi châu lục mùa này. Đã từng có 5 vị HLV mang được cúp châu Âu về Anfield (gồm Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Gerard Houllier, Rafael Benitez) và hy vọng Juergen Klopp sẽ là người thứ 6.
Người ta nói rằng, Juergen Klopp đang mang Liverpool hay nhất của quá khứ trở lại. Nhưng nếu tất cả những gì Klopp hồi sinh chỉ đơn thuần là giá trị cảm xúc thì chưa đủ. NHM The Kop cần một danh hiệu lớn để đánh thức thứ vĩ đại nhất mà họ từng sở hữu: Lòng tự tôn.
Rất may cho Lữ đoàn đỏ, hôm nay, họ sẽ được gặp Sevilla… yếu nhất trong mùa bóng này. Dù giành vé vào chơi trận chung kết Europa League khá thuyết phục, nhưng phong độ của Sevilla trong giai đoạn cuối mùa là không thuyết phục một chút nào.
Đội bóng của Unai Emery toàn thua cả 3 vòng cuối La Liga. Tính xa hơn, Sevilla chỉ bỏ túi vỏn vẹn 4 điểm trong 27 điểm tuyệt đối ở 9 vòng cuối. Kết quả kém cỏi này đẩy đội bóng xứ Andalusia xuống vị trí thứ 7 La Liga, kém suất dự Europa League mùa sau tới 8 điểm. Sevilla bắt buộc phải hạ Liverpool hôm nay mới có vé trở lại đấu trường châu Âu mùa tới.

NHUỘM ĐỎ BASEL
Tinh thần và quyết tâm là điều khó có thể nói đội nào hơn đội nào. Tuy nhiên, nếu xét về những yếu tố cơ bản như lực lượng, các chiêu độc để dành cho trận chung kết, có lẽ Liverpool đang nhỉnh hơn so với Sevilla. Ngoài sự thiếu vắng của trung vệ Mamadou Sakho do án treo giò vì dính líu tới doping, Juergen Klopp không thiếu bất kỳ cầu thủ quan trọng nào cho trận chung kết.
Sự đầy đủ về quân số vốn dĩ đã là lợi thế của Liverpool. Nhưng quan trọng hơn cả, chất lượng từng cầu thủ của The Kop vào thời điểm hiện tại cũng hơn đối thủ khá nhiều. Trong khi Sevilla nhiều khả năng sẽ chỉ cắm Kevin Gameiro trên hàng công thì Liverpool có cơ sở để đá đúng lối chơi sở trường của HLV Klopp khi cả 3 mũi nhọn Philippe Coutinho, Daniel Sturridge và Roberto Firmino đều đang ở trạng thái sung mãn.
Coutinho dĩ nhiên sẽ đá lùi hơn 2 đồng đội và đóng vai trò vừa kiến tạo, vừa là chủ nhân của những quả đại bác tầm xa đã trở thành thương hiệu của anh. Trong khi đó khả năng xoay sở trong vòng cấm địa của Sturridge cũng đã được xác tín nhiều lần ở mùa bóng này, dù 2015/16 chưa phải là mùa tốt nhất của chân sút người Anh.
Quan trọng hơn cả, hỏa lực từ tuyến dưới của Liverpool mới thật sự là mũi khoan chết người. Khả năng càn quét, thi đấu không biết mệt mỏi của James Milner sẽ càng trở nên lợi hại hơn khi bên cạnh anh, đối tác ăn ý Emre Can đã tìm lại cảm giác chơi bóng tốt nhất.
Liverpool có thể chưa phải là mẫu CLB giỏi chinh chiến đường dài. Bằng chứng là họ vừa kết thúc Premier League ở vị trí thấp nhất trong lịch sử tham dự Premier League (thứ 8). Nhưng sức mạnh của Liverpool trong những trận đấu riêng lẻ luôn là ẩn số khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải run sợ.
Chẳng cần tìm đâu xa: Tứ kết Europa League mùa này, Liverpool đã tạo nên một trong những màn ngược dòng đẹp mắt bậc nhất trong lịch sử giải đấu trước Dortmund. Đó chính là ví dụ chứng minh, sức mạnh tiềm ẩn trong từng chiến binh Lữ đoàn đỏ đáng sợ thế nào.
Cách nhanh nhất để trở lại đỉnh cao chính là đứng trên vai người khổng lồ. Và hôm nay nếu đánh bại gã khổng lồ Europa League, Sevilla, The Kop có quyền tin vào một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước.
Thông tin
Liverpool: Sakho bị treo giò. Khả năng ra sân của Origi còn bỏ ngỏ.
Sevilla: Vắng Krohn-Dehli vì chấn thương.
Theo châu Á, Liverpool chỉ thắng 2/7 trận gần đây, tuy nhiên Sevilla cũng chỉ thắng vỏn vẹn 2/10 trận vừa qua.
Liverpool thắng 5/6 trận gần đây tại Europa League theo châu Á.
Sevilla chỉ thắng 1/8 trận đấu xa nhà gần đây theo châu Á.
Sevilla chỉ thua 1/5 trận gần đây tại Europa League theo châu Á.

DỰ ĐOÁN: 2-1
NT (theo bongda+)

Bình luận (0)