Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

01h45 ngày 2/10, sân Amsterdam Arena, Ajax – AC Milan: Balotelli lập công chuộc tội

Tạp Chí Giáo Dục

Balotelli đã đẩy AC Milan vào thế khó với án treo giò 3 trận ở Serie A. Trận đấu với Ajax ở Champions League sẽ là cơ hội để cầu thủ này lập công chuộc tội.
Balotelli luôn là vậy. Cầu thủ này đang gợi nhớ lại hình ảnh của Ibrahimovic trong vài mùa giải trước đây. Luôn là tâm điểm và linh hồn của đội bóng nhưng Super Mario lại ngay lập tức “sắm vai” tội đồ.

Balotelli được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để lập công chuộc tội

Với hành vi láo xược với trọng tài trong cuộc chiến với Napoli vừa qua, Balotelli đã nhận án treo 3 trận từ LĐBĐ Italia. HLV Allegri đã nổi điên với cậu học trò và kêu gọi Super Mario dừng ngay những hành vi cư xử trẻ con như vậy.
Có vẻ như, Balotelli đã hối lỗi. Mới đây, tiền đạo này vừa lên tiếng xin lỗi đội bóng vì hành động nông nổi vừa qua. Chắc chắn, cựu chân sút của Man City rất háo hức lập công chuộc tội trong cuộc chiến với Ajax ngày hôm nay.
Nói vậy bởi lẽ, theo nguồn tin thân cận, cầu thủ số 45 đã dính chấn thương đầu gối trước thềm cuộc tử chiến đêm nay nhưng Balotelli vẫn muốn ra sân để cống hiến cho nửa Đỏ thành Milan. Đó thực sự là điều đáng mừng cho “gã khổng lồ” phương Bắc Italia. 
Bên cạnh đó, tin vui khác cho Rossoneri khi hai nhân tố quan trọng khác của CLB là El Shaarawy và Montolivo đã bắt đầu quay trở lại tập luyện. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh vào cuối tuần này, AC Milan sẽ có cuộc đụng độ sinh tử với Juventus ở Serie A, nhiều khả năng, HLV Allegri không mạo hiểm sử dụng hai cầu thủ trên trong chuyến hành quân tới Amsterdam (dù họ vẫn còn tên trong danh sách đăng ký).
Dù sao, thử thách mang tới Ajax ở thời điểm này không quá khắc nghiệt. Cũng như AC Milan, đội bóng thủ đô Hà Lan vẫn đang “ăn mày quá khứ” ở đấu trường số 1 châu Âu cấp CLB.
Ajax vẫn cho thấy họ là CLB đào tạo trẻ bậc nhất châu Âu hiện tại với hàng loạt những “măng non” đầy triển vọng như Fischer, Sigþórsson, de Sa, de Jong hay Andersen. Dù vậy, có vẻ như, lứa cầu thủ này ít được tôi rèn ở đấu trường đỉnh cao. Do đó, họ không được đánh giá quá cao.
Ngay trong trận mở màn Champions League mùa này, Ajax đã phơi áo với tỷ số 0-4 trước Barcelona. Ít ngày sau đó, trong cuộc đọ sức với đối thủ máu mặt khác là PSV, thày trò de Boer cũng hứng chịu kết quả tương tự.
Nhìn một cách tổng thể, có vẻ như đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan đang thiếu đi nhạc trưởng thực sự sau khi Christian Eriksen dứt áo ra đi (tới Tottenham) trong mùa Hè qua.
Hay nói cách khác, đây là cuộc chiến mà AC Milan đủ khả năng kiếm trọn 3 điểm, khi mà Balotelli đang hừng hực khí thế trở lại.
Có một chi tiết đáng lưu ý rằng, cuộc chiến đêm nay tái hiện trận Chung kết Champions League 1995 và là trận đấu của “11 chức vô địch C1/Champions League” (AC Milan 7, Ajax 4). Dù vậy, lịch sử hào hùng ấy đã quá xa vời…
Lực lượng:
Ajax: Bojan chấn thương
AC Milan: Matías Silvestre, Kaká, De Sciglio, Pazzini chấn thương. Saponara, Niang không có tên trong danh sách đăng ký. Khả năng ra sân của El Shaarawy, Montolivo vẫn còn bỏ ngỏ.
Phong độ và đối đầu
– Hai đội gặp nhau 12 trận trong lịch sử, AC Milan thắng 5, hòa 2, thua 5
– Ajax toàn thua trong 3 trận đấu gần nhất ở Champions League trước Barcelona (mùa này), Dortmund, Real Madrid (mùa trước). Mỗi trận, họ đều thủng lưới tới 4 bàn
– Ajax thắng 4, hòa 2, thua 2 ở giải VĐQG Hà Lan
– AC Milan thắng 2, hòa 2, thua 2 sau 6 trận mở màn ở Serie A
Đội hình dự kiến:
Dự đoán: AC Milan thắng 2-1
Minh Hải (theo bongdaso)

Bình luận (0)