Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

01h45 ngày 26/10, sân Stamford Bridge, vòng 1/8 League Cup, Chelsea – Everton: Chuyện người thuyền trưởng

Tạp Chí Giáo Dục

2 tháng sau thất bại 0-2 ở Stamford Bridge, Everton trở lại đây mà không còn Ronald Koeman ở vị trí chỉ đạo…
3 trận liên tiếp thất bại trên sân nhà, 6 trận liên tiếp trên sân khách không thắng, từ một đội bóng được kỳ vọng sẽ tạo ra một thách thức lớn đối với các đại gia tại Premier League, Everton giờ đây đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ ở giải quốc nội, cuối bảng E tại Europa League và có nguy cơ bị loại khỏi League Cup.
Hậu quả của “những kết quả xấu xí” đó là HLV Ronald Koeman nhận trát sa thải. Sau mùa giải 2016/17 được cho là thành công với việc giúp đội bóng thành phố Cảng giành vé dự Europa League, HLV người Hà Lan được Ban lãnh đạo hào phóng chi đến hơn 150 triệu euro trong mùa Hè vừa qua để đầu tư nhân sự.
Thời điểm đó, HLV 54 tuổi được đánh giá cao về sự khôn ngoan, khi kết hợp khá hài hòa giữa các nhân tố trẻ với thành viên kỳ cựu. Tham vọng, dĩ nhiên, là có mặt trong Top 4.
Nhưng sau hơn 2 tháng, Everton cũng có mặt ở “tốp”, nhưng là tốp 3 đội cuối bảng ở Premier League.
Vì sao mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của Koeman? Sau những gì làm được ở Southampton và mùa đầu tiên tại Everton, có vẻ như cựu hậu vệ này thích hợp hơn với việc “liệu cơm, gắp mắm” hơn là ngồi trước một bàn tiệc.
Nói cách khác, dường như ông đã quá lúng túng trong việc xác định những yếu tố cụ thể cho lối chơi của Everton. Có thể, Everton bị ảnh hưởng bởi khá nhiều chấn thương nhưng rõ ràng là nhân sự của họ không hề tồi.
Vấn đề là, Koeman đã “nhào nặn” quá nhiều đội hình. Từ 4-3-3 cho đến 4-2-3-1, 4-3-1-2, 4-1-4-1 và mới đây nhất là 3-1-4-2. Everton nhận đến 18 bàn thua và chỉ ghi 7 bàn sau 9 vòng đấu tại Premier League, ghi 3 bàn và thủng lưới 7 lần tại Europa League.
Sự nghiệt ngã của tham vọng không cho phép Ban lãnh đạo đội chủ sân Goodison Park kiên nhẫn thêm nữa.
Giờ thì Koeman chỉ còn là hoài niệm. Trong khi lãnh đạo còn đi tìm một thuyền trưởng mới, David Unsworth được bổ nhiệm vào vị trí tạm quyền. HLV của đội U23 Everton rất muốn là HLV chính thức, nên chuyến làm khách trước Chelsea đêm nay là thời điểm ông cần chứng tỏ năng lực.
Tất nhiên, đây không phải là Premier League nhưng vẫn là một bài kiểm tra quan trọng nếu cựu hậu vệ 44 tuổi này muốn tiến thêm một bước ra sân chơi của những chiến lược gia hàng đầu.
Chelsea đang có mặt trong Top 4, nhưng sức ép dành cho HLV Antonio Conte có lẽ cũng tương đương với những gì Koeman phải chịu. The Blues đang trải qua một tháng 10 đầy nhọc nhằn, với 1 thắng, 1 hòa, 2 thua.
Ngay cả trận thắng 4-2 trước Watford mới đây cũng không hoàn toàn thuyết phục, với việc chỉ bừng tỉnh trong 20 phút cuối sau khi bị dẫn trước.
HLV người Italia bị chỉ trích vì những trận đấu khó khăn vừa qua là hậu quả của việc không có sự bổ sung nhân sự hợp lý trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Giới chuyên môn so sánh rằng, nếu danh sách chấn thương ở Chelsea mà dài như của Everton, hẳn là Conte khó có thể thấy đội nhà trong Top 4 như lúc này.
Nếu Conte tạo ra nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, đây có thể là trận đấu không dễ dàng. Bởi Everton rất cần một trận đấu tốt để tạo động lực cho hành trình sắp tới.
* Lực lượng
– Chelsea: Victor Moses, N’Golo Kante, Daniel Drinkwater chấn thương.
– Everton: Ross Barkley, Yannick Bolasie, Ramiros Funes Mori, Seamus Coleman chấn thương; Idrissa Gueye treo giò.
– Chelsea không thua Everton trên sân nhà kể từ tháng 11/1994 ở tất cả các mặt trận (27 trận – thắng 16, hòa 11).
– 3 trận gần đây đối đầu, Chelsea ghi đến 10 bàn mà Everton không có lần nào chọc thủng lưới đối thủ.
– Đây là lần thứ sáu 2 đội đụng độ tại League Cup. 5 lần trước, Chelsea đều là đội đi tiếp, dù có 2 lần phải đá lại.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: 2-1
Tam Nguyên (theo ongdaso)

Bình luận (0)