Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

01h45 ngày 30/10, sân Anfield, vòng 14 Premier League, Liverpool – Leeds United: Ngột ngạt

Tạp Chí Giáo Dục

Có thể, các CĐV Liverpool đang ước rằng, trận đấu nào cũng là Champions League…
Liverpool cảm thấy thoải mái hơn ở Champions League
Thắng 3-0 trên sân Ajax Amsterdam hồi giữa tuần, Liverpool đã giải quyết xong nhiệm vụ giành vé vào vòng knock-out Champions League sớm 1 lượt đấu. Nhưng nhìn về phía trước, họ có thể lại cảm thấy khó ở… Phía trước là Premier League. 
Không tính trận ra quân thua 1-4 trên sân Napoli, Liverpool đang thể hiện bộ mặt khác tại Champions League. Vượt qua Ajax là trận thắng thứ tư liên tiếp của The Kop tại đấu trường này, với tổng cộng 14 bàn thắng. 
Nhưng có thể lúc này, cũng có những CĐV của Liverpool đang ước rằng, với họ chỉ là Champions League. Đơn giản bởi, trở lại Premier League lúc này là một cảm giác ngột ngạt. 
Nhìn vào chuỗi phong độ của thầy trò HLV Jurgen Klopp gần đây, việc thắng 4, thua 1 trong 5 trận là tốt chứ không phải tệ. Nhưng đó chỉ là trên khía cạnh kết quả, còn xét trên cả hành trình, thắng không có nghĩa là thể hiện của họ đều tốt. 
Nói xa hơn, kể từ đầu mùa, Liverpool rõ ràng là không giữ được mình nữa. Đổ tại nhiều chấn thương có lẽ là không hợp lý, bởi trong những mùa giải trước, đội chủ sân Anfield từng trải qua tình cảnh này. 
Đổ tại các cầu thủ thiếu nhiệt huyết sau giai đoạn thành công cũng không hẳn. Bởi trên thực tế, 1 Champions League, 1 Premier League, 1 FA Cup, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 Cúp League Cup, 1 FIFA Club World Cup trong 7 năm cùng Klopp chưa phải là quá nhiều để cảm thấy hết động lực. 
Vấn đề có lẽ nằm ở Klopp phần nhiều. HLV người Đức có cách làm khác Pep Guardiola. Ông tin tưởng các trụ cột trong đội hình nhưng sau khi đã “đốt cháy” họ trong những mùa giải trước, việc tạo ra yếu tố kích thích, khơi gợi, khai thác những điểm mới ở các cầu thủ đã không được làm tốt. 
Đó là lý do vì sao vẫn là Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, vẫn là Fabinho, Thiago Alcantara, vẫn là Mohamed Salah, Roberto Firmino… nhưng các đối thủ không còn sợ khi đứng trước Liverpool. Họ thậm chí còn muốn Liverpool chơi áp đặt như trước để có cơ hội phản công. 
Nghe có vẻ trớ trêu nhưng Liverpool lúc này lại chơi phản công tốt hơn nhiệm vụ áp đặt lối chơi. Trận thắng Manchester City cùng thất bại trước Nottingham Forest là ví dụ điển hình cho 2 bộ mặt đó. 
Leeds United của HLV Jesse Marsch đang gặp rất nhiều khó khăn
Vậy nên, dù đón tiếp Leeds United thua 4 trận liên tiếp trong chuỗi 8 trận không thắng vẫn khiến Liverpudlians có thể phải… băn khoăn. Kể cả khi Leeds hòa 1, thua 3 – trong đó có thảm bại 0-6 ở Anfield mùa trước, khi đối đầu Liverpool kể từ ngày trở lại Premier League, lúc này là một bối cảnh khác. 
Với Leeds, kế nhiệm vai trò Marcelo Bielsa để lại thực sự là gánh nặng quá lớn với Jesse Marsch. Leeds, cùng Wolves, mới chỉ giành được 1 điểm trong các trận đấu trên sân khách tại Premier League mùa này. 
Nhưng nghĩ theo một cách khác, cả Liverpool cũng chưa biết mùi chiến thắng trên sân khách, Rodrigo và các đồng đội có thể tự tin hơn để chơi phản công. Tất nhiên là khó, nhưng khi Klopp đã phải thay đổi cả sơ đồ chiến thuật vì thiếu người, Liverpool cũng không thắng quá dễ. 
Danh sách chấn thương dài hạn của Liverpool vẫn còn Luis Diaz, Arthur, Joel Matip và Diogo Jota, trong khi quá sớm để Naby Keita trở lại dù anh đã tham gia tập. Jordan Henderson bị đau ở trận gặp Ajax và sẽ phải chờ đến phút chót để biết có thể ra sân hay không. Thiago Alcantara trở lại nhưng nếu chưa hoàn toàn sẵn sàng, Curtis Jones hoặc James Milner sẽ thế chỗ. 
Với đội khách, danh sách vắng mặt có Stuart Dallas và Adam Forshaw, trong khi Tyler Adams, Archie Gray, Leo Hjelde, Luis Sinisterra, Joe Gelhardt, Rodrigo và Liam Cooper thuộc diện chưa chắc chắn. 
* LỰC LƯỢNG
– LIVERPOOL: Luis Diaz, Arthur, Joel Matip và Diogo Jota chấn thương; Naby Keita chưa sẵn sàng.
– LEEDS UNITED: Stuart Dallas, Adam Forshaw chấn thương.
* PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Liverpool thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất trên các đấu trường.
– Leeds không thắng trong 8 trận gần nhất.
– Kể từ ngày trở lại Premier League, Leeds thua 3, hòa 1 trong 4 lần gặp Liverpool.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Dự đoán: 2-1
Phi Phong (theo bongdaso)

Bình luận (0)