Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

01h45 ngày 30/9, sân Tottenham Hotspurs, vòng 4 Carabao Cup, Tottenham – Chelsea: Từ bỏ cuộc chơi

Tạp Chí Giáo Dục

Lịch thi đấu dày đặc khiến Tottenham buộc phải từ bỏ một cuộc chơi, và có vẻ như HLV Jose Mourinho đã chọn “hy sinh” Carabao Cup.
Mourinho kêu trời vì lịch thi đấu quá nặng của Tottenham
Việc phải tham gia vòng sơ loại Europa League mùa này là “thảm họa” với Tottenham, nhưng cũng là thử thách họ bắt buộc phải vượt qua. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Chelsea đêm nay, HLV Jose Mourinho không ngần ngại thừa nhận chuyện này. Cho dù không nhiều tiền như Champions League, nhưng tiến xa ở Europa League cũng giúp Tottenham kiếm được một khoản tiền đáng kể trong tình hình khó khăn hiện tại.
Trong khi đó, Carabao Cup là giải đấu bị đánh giá thấp nhất với các CLB hàng đầu (sau Premier League và FA Cup). Đây được xem là đấu trường cho các CLB rèn quân đồng thời tìm kiếm cơ hội giành một danh hiệu sớm. Xét trong bối cảnh hiện tại, Carabao Cup rõ ràng không phải là ưu tiên của Tottenham.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Tottenham phải thi đấu với mật độ khủng khiếp: 8 ngày đá 4 trận (trung bình cứ 2 ngày/1 trận). Họ vừa trải qua trận hòa khổ nhọc với Newcastle tại Premier League vào Chủ nhật, và sau trận đấu đêm nay, họ sẽ gặp Maccabi Haifa tại Europa League vào tối thứ 5 (giờ Anh) trước khi quyết đấu với Man Utd vào tối Chủ nhật.
Nếu sử dụng đội hình mạnh nhất có thể trước Chelsea, Tottenham sẽ gặp vấn đề lớn ở trận quyết định tấm vé vào vòng bảng Europa League với Maccabi Haifa. Thể lực và sức khỏe của các cầu thủ là bài toán lớn với Mourinho. Trước Newcastle, ông đã mất ngôi sao trụ cột Son Heung-min vì chấn thương gân kheo – một chấn thương thường gặp ở các cầu thủ bị quá tải. Những Harry Kane, Pierre-Emile Hojbjerg, Matthew Doherty, Davinson Sanchez… đều có thể gặp vấn đề tương tự nếu tiếp tục ra sân.
Mourinho chắc chắn không muốn mất thêm trụ cột nào cùng Son
Ngoài vấn đề tầm quan trọng, việc từ bỏ Carabao Cup của Tottenham cũng được xem là hợp lý xét theo đối thủ họ phải gặp. Khác với Tottenham, Chelsea chắc chắn sẽ để tâm đến giải đấu này. Sau một mùa hè đại tu, HLV Frank Lampard cần có một đấu trường để thử nghiệm đội hình và tân binh, giống như cách họ đè bẹp Barnsley 6-0 ở vòng trước. Ngoài ra, Carabao Cup cũng là giải đấu phù hợp – nhanh gọn để HLV người Anh hướng đến danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, qua đó tạo ra cú hích lớn trong giai đoạn hai của mùa giải.
Với chiều sâu đội hình đang có, Chelsea có thể thoải mái xoay vòng cầu thủ mà vẫn có thể tạo ra một bộ khung đủ sức mạnh chiến đấu. Chính vì thế, ngay cả khi Mourinho “cố đấm ăn xôi”, Tottenham của ông cũng chỉ có cơ hội 50-50 trong trận này, và như thế là quá ít để HLV người Bồ Đào Nha mạo hiểm khi mà 2 trận đấu tiếp sau quan trọng hơn nhiều.
Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là Tottenham sẽ buông thả cho Chelsea thắng dễ. Với cá tính của Mourinho, ông chắc chắn sẽ sử dụng chiến thuật “tử thủ” câu giờ càng lâu càng tốt. Những cái tên lạ lẫm của Tottenham hoàn toàn có thể tỏa sáng trong kế hoạch đơn giản này, và Chelsea cần phải chắt chiu cơ hội nếu không muốn ôm hận.
LỰC LƯỢNG
TOTTENHAM: Japhet Tanganga, Gareth Bale, Son Heung-min vắng mặt vì chấn thương.
CHELSEA: Billy Gilmour, Hakim Ziyech, Christian Pulisic vắng mặt vì chấn thương.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
– Hai đội đã gặp nhau 166 lần trong quá khứ. Tottenham thắng 54 trận, Chelsea thắng 72 trận, hai đội hòa nhau 40 trận.
– Trong 4 lần gặp gỡ gần nhất, Chelsea toàn thắng trước Tottenham.
– Tottenham đã thắng 3 trong 5 trận đầu tiên của mùa giải mới, nhưng chỉ thắng 1 trận ở Premier League.
– Chelsea thắng 2, hòa 1, thua 1 trong 4 trận đầu tiên của mùa giải mới.
Dự đoán: Chelsea thắng 2-0
Đoàn Dự (theo bongdaso)

Bình luận (0)