Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00, 28/6, Tây Ban Nha vs Italia: Nhuộm đỏ Thiên thanh

Tạp Chí Giáo Dục

Ở kỳ Confed Cup hiếm hoi mà vòng bán kết quy tụ cả 4 ƯCV sáng giá nhất, các CĐV sẽ được chứng kiến một cuộc họp thượng đỉnh châu Âu bên cạnh một trận kinh điển Nam Mỹ. Nhưng 1 năm sau thất bại 0-4 trước TBN ở chung kết EURO 2012, liệu người Italia có đòi được nợ?
SỰ DÈ DẶT CỦA PRANDELLI
Theo như phản ứng từ chính HLV Cesare Prandelli của ĐT Italia thì câu trả lời có lẽ là “Không”. Một ngày trước màn tái ngộ La Roja, chiến lược gia 55 tuổi này đã bất ngờ thừa nhận trước giới truyền thông là: “TBN là đối thủ gần như không thể bị đánh bại”. Ngoài ra, Prandelli thậm chí còn đùa là muốn thắng đội bóng xứ Bò tót, các học trò của ông sẽ cần đến… 2 trái bóng.
Nếu chỉ nghe qua những tuyên bố này, các tifosi có thể sẽ cảm thấy thất vọng. Nhưng đừng bị đánh lừa bởi thái độ yếm thế ấy. Prandelli chỉ nói “gần như không thể”, có nghĩa là ông vẫn nghĩ đến chiến thắng. Và thực tế là sau khi đích thân đi theo dõi đối thủ ở trận thắng Nigeria 3-0, ông đã đóng cửa những buổi tập gần đây của Azzurri để chuẩn bị các phương án “anti-TBN”. Điều đó khiến cho đến tận 24 giờ trước trận đấu, người ta vẫn chưa biết Italia sẽ đá với đội hình nào.
Tuy nhiên, nhiều khả năng Prandelli sẽ tái lập mô hình 3 trung vệ từng áp dụng trong trận hòa La Roja 1-1 ở vòng bảng EURO 2012. Theo đó, hàng thủ sẽ gồm 4 cầu thủ Juventus là Buffon, Chiellini, Barzagli và Bonucci. Maggio và Giacherini bám biên, để lại trung tuyến cho cặp Pirlo-De Rossi, những người vừa trở lại sau chấn thương và án treo giò. Còn ở tuyến đầu, Marchisio sẽ cùng Candreva hoặc Montolivo hỗ trợ cho trung phong Gilardino.
Nhìn từ một góc độ, đó là những lựa chọn hợp lý của người Ý trong bối cảnh nhân sự hiện tại, khi Balotelli và Abate đã chia tay giải đấu vì chấn thương. Nhưng tất nhiên, khả năng thành công của nó vẫn còn là dấu hỏi.
NỢ CHỒNG LÊN NỢ
Bởi hẳn chưa ai quên là ở màn tái ngộ trong trận chung kết EURO 2012, Azzurri đã thất bại đau đớn như thế nào. Và bởi so với giải đấu trên đất Ba Lan-Ukraine, lối đá tấn công của người TBN đã trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Có thể, sự vắng mặt của trung phong Soldado và “số 9 ảo” Fabregas sẽ khiến người ta dễ đoán những phép cộng trên tuyến đầu của HLV Del Bosque hơn. Tuy nhiên, biết trước không có nghĩa là chặn được.
Ngược lại, bất chấp đã tính kỹ những giải pháp kiềm tỏa thế công của đối thủ, rất có thể người Italia sẽ lại phải nhận thêm một món nợ. Đó là viễn cảnh hoàn toàn thực tế, nếu biết rằng đội bóng đến từ quốc gia sản sinh ra khái niệm “Catenaccio” đã thủng lưới tới 8 lần chỉ sau 3 trận đấu ở vòng bảng.
Mà một khi những Chicharito (Mexico), Okazaki (Nhật Bản) hay thậm chí cả Dante (Brazil) cũng đánh bại được Buffon, thì không có lý do gì để Torres, Pedro, Silva và Villa không làm được điều tương tự.
THÔNG TIN XUNG QUANH
TBN: Fabregas và Soldado chấn thương. Busquets kịp bình phục.
Italia: Balotelli và Abate chấn thương. Pirlo bình phục. De Rossi mãn án treo giò.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: 3-1
Hồ Phương (theo bongda+)

Bình luận (0)