Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 10/5, bán kết lượt về Europa League, sân Mestalla, Valencia – Arsenal: Hi vọng cuối cùng

Tạp Chí Giáo Dục

Arsenal không còn nhiều cơ hội để lọt vào Top 4 Premier League và Europa League chính là hi vọng cuối để Pháo thủ có thể giành vé dự Champions League mùa tới…
Chủ nhật tuần trước, Arsenal đã tự vứt đi cơ hội cuối cùng để có thể kết thúc Premier League trong Top 4. Với việc chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà trước Brighton, hi vọng gần như là không còn. Kể cả trong trường hợp Tottenham trắng tay ở vòng cuối, HLV Unai Emery cùng các học trò ngoài việc phải giành chiến thắng còn cần san bằng khoảng cách về hiệu số lên tới 8 bàn.
Dù vậy, chỉ cần Tottenham có được 1 điểm trước Everton, mọi chuyện sẽ chấm dứt với Arsenal. Tất nhiên, không có gì là không thể xảy ra nhưng với những gì Pháo thủ thể hiện thời gian gần đây ở Premier League, những CĐV lạc quan nhất của họ cũng… chẳng buồn hi vọng vào một phép màu.
May cho Arsenal là họ vẫn còn một cơ hội cuối để giành vé dự Champions League mùa tới, đó là lên ngôi tại Europa League. Đường tới Baku (nơi diễn ra trận chung kết) đã rất rộng mở sau chiến thắng 3-1 trước Valencia ở lượt đi. Nhưng lợi thế 2 bàn cũng chưa phải sự đảm bảo cho chiếc vé vào chung kết, nhất là khi những cuộc lội ngược dòng khó tin đang trở thành “xu thế” ở đấu trường châu Âu.
Nên nhớ, Arsenal thi đấu rất tệ trên sân khách và đặc biệt, hàng thủ thực sự là “tử huyệt” của họ. Trong một ngày đẹp trởi, như ở trận lượt đi cách đây 1 tuần, Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang sẽ “gánh đội” bằng những bàn thắng. Nhưng chuyện đó không phải lúc nào cũng xảy ra. 
Ở trận lượt về tại Mestalla, Valencia hứa hẹn sẽ trình diễn một bộ mặt rất khác. “Bầy dơi” vừa có sự chuẩn bị tuyệt vời cho trận đấu đêm nay bằng việc chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp khi vùi dập Huesca 6-2 ngay trên sân khách.
Ngoài ra, không thể bỏ qua là sự trở lại của một “người cũ” Arsenal, cũng là thay đổi lớn nhất về mặt nhân sự của Valencia ở trận đấu này, đó là Francis Coquelin. Tiền vệ người Pháp bỏ lỡ trận lượt đi vì án treo giò, là một trong những nguyên nhân khiến “Bầy dơi” dễ dàng đánh mất hoàn toàn tuyến giữa. 
Chỉ là một tiền vệ phòng ngự nhưng Coquelin có thể mang lại khác biệt cho Valencia đêm nay. Sức mạnh, khả năng tranh chấp cùng những hiểu biết của anh về Arsenal sẽ đem đến sức bật mới, giúp “Bầy dơi” không còn phải chịu cảnh lép vế như cách đây 1 tuần.
Tựu chung lại, để giành vé vào chung kết, Arsenal cần kiểm soát “nỗi sợ xa nhà” và hạn chế tối đa những sai lầm ở hàng phòng ngự. Emery cùng các học trò buộc phải làm được điều này khi Europa League là hi vọng cuối cùng của họ…
LỰC LƯỢNG
VALENCIA: Kondogbia và Cheryshev không thể thi đấu.
ARSENAL: Ramsey, Denis Suarez, Bellerin, Welbeck, Holding chấn thương.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Valencia vừa chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp bằng chiến thắng trước Huesca.
– Arsenal chỉ thắng 1, còn lại thua 3, hòa 1 sau 5 trận gần nhất.
– 2 đội từng 6 lần chạm trán, trong đó Arsenal thắng 2, Valencia thắng 3, còn lại là 1 trận hòa.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Dự đoán: Valencia thắng 2-1
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)