Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 10/5, sân Bernabeu, lượt đi bán kết Champions League, Real Madrid – Man City: Trận chiến ‘quái vật’

Tạp Chí Giáo Dục

Nếu cách gọi “đại chiến” đã trở nên quá nhàm chán, hãy gọi trận đấu giữa Real Madrid và Manchester City là màn đụng độ của “những quái vật”…
Manchester City loại Real Madrid ở mùa giải 2019-2020
Real Madrid đang mang trên mình chiếc cúp tai voi – biểu tượng của nhà vô địch châu Âu. Manchester City mang trong mình khát khao giành được chiếc cúp ấy. Lần đầu tiên. 
Dĩ nhiên, để có cơ hội cho lần đầu tiên đó, họ phải hạ bệ nhà ĐKVĐ trước đã. Buộc đối thủ đặt chiếc cúp trở lại vị trí, còn mình thì nhặt tấm vé tiến vào chung kết. 
Hạ Real Madrid trong những ngày tháng 5 này chưa mang đến cho Man City chức vô địch. Bởi họ còn trận chung kết vào đầu tháng 6 nữa. Với những gì nhà ĐKVĐ Anh thể hiện CĐV của họ có quyền mơ mộng. 
Mơ về “mùa giải của họ”, với cú ăn ba – ở Champions League, Premier League và FA Cup – điều hàng xóm Manchester United từng làm được cách đây 24 năm. Tại sao không khi The Citizens đang chơi bóng với phong độ hủy diệt như thế – 20 trận gần nhất bất bại, trong đó chỉ để hòa 3 trận.
Tại sao không, khi trong tay HLV Pep Guardiola đang sở hữu “cỗ máy ghi bàn” – hay cũng có thể gọi là “quái vật” Erling Haaland? Tiền đạo người Na Uy đã ghi đến 51 bàn trong 46 trận đấu cho đội chủ sân Etihad ở mùa giải này. 
Tại sao không, khi Kevin de Bruyne chạm đến đỉnh phong độ, khi Jack Grealish chứng tỏ giá trị của 100 triệu bảng, khi Pep tiếp tục có những chuyển biến chiến thuật, chuyển hóa nhân sự – như việc đẩy John Stones lên đá tiền vệ trung tâm…
Hãy nhớ rằng, khi đối đầu Real Madrid ở Champions League, kết quả Man City có là cân bằng, với 3 thắng, 3 thua, 2 hòa. 
Thế nhưng, nên nhớ rằng, không phải vô cớ mà cùng với chiếc cúp Kền kền trắng đang “cõng” trên lưng, họ đã có 14 chức vô địch châu Âu. Cũng không vô cớ mà trong 3 lần đối đầu tại vòng đấu loại trực tiếp, Man City chỉ thắng chung cuộc 1 lần. 
Mà ngay cả trong chiến thắng đó – mùa giải 2019-20, cũng phải rất đặc biệt, khi để hoàn tất 2 lượt trận của vòng 1/8 phải chờ đến gần 6 tháng (từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 8/2020) do dịch Covid-19 bùng phát. 
Thêm nữa, Man City thắng Real Madrid không có nghĩa là họ sẽ vô địch. Ngược lại, khi đội bóng Tây Ban Nha loại được đối thủ xứ sở sương mù đều lên ngôi – 2016, 2022. 
Nhưng Real Madrid là đội thắng chung cuộc ở mùa giải 2021-22
Nếu Man City có “dàn quái vật” của mình thì Real Madrid cũng sở hữu “công ty quái vật” để làm đối trọng. HLV Carlo Ancelotti có Vinicius Junior từng khiến Kyle Walker mệt nhoài ở lần đối đầu năm ngoái, có Karim Benzema với vai trò thủ lĩnh toàn diện, có Rodrygo Goes rất có duyên với những bàn thắng quan trọng. 
Và nữa, Casemiro đã rời đi nhưng Luka Modric cùng Toni Kroos vẫn vững vàng cùng các nhân tố trẻ. Hàng thủ có thể đôi lúc “rất ngớ ngẩn” vì những sai sót khó hiểu, nhưng ở những thời khắc trọng đại, phẩm chất của họ luôn là thứ được bộc lộ.
Vì thế, không nên nhìn vào những kết quả gần đây để đặt Man City vào “cửa trên”. Haaland có làm Real Madrid sợ không? Có chứ, nhưng một mình tiền đạo người Na Uy có thể làm được gì nếu nguồn cung cấp bóng bị cắt hoặc các đồng đội chùn chân trước bản lĩnh, kinh nghiệm của đối thủ? 
Thực ra, mọi sự giả định cho trận đấu chưa diễn ra chỉ mang tính chất góp thêm vào sức nóng của trận đấu. Còn thực tế có thể sẽ khác, chỉ với một chi tiết nhỏ, dẫn đến sai lệch kế hoạch của mỗi đội. 
Trận đấu mùa này có thể được ví như trận chiến của "những gã quái vật"
Vậy nhưng, có thể khẳng định điều quan trọng dẫn đến “chi tiết nhỏ” đó là chỉ cần một chút mất tập trung, một chút biểu hiện của sự hoảng loạn, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Man City đã có bài học lớn khi ghi đến 4 bàn mà vẫn không thể kết liễu hy vọng của Real Madrid ở trận lượt đi bán kết năm ngoái. 
Nếu có một chi tiết nào Man City cần phải khai thác thì đó là án treo giò của Eder Militao ở trận lượt đi đêm nay. Nhưng đổi lại, đội hình siêu tấn công mà Pep sử dụng sẽ cần để ý phía sau lưng, nơi “tam giác quỷ” của Real Madrid biết cách đưa móng vuốt của mình vào đâu. 
Rất đáng để hứa hẹn về trận đấu nhiều bàn thắng, nhưng cũng có lý do để lượt đi không bùng nổ như mong đợi…
* LỰC LƯỢNG
– REAL MADRID: Ferland Mendy chấn thương; Eder Militao treo giò.
– MAN CITY: Cole Palmer chấn thương.
* PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Tại Champions League, Real Madrid đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên sân nhà.
– Mùa này, Man City thắng 1 và hòa 4 trận (liên tiếp) trên sân khách.
– Real Madrid thắng 2, Man City thắng 3 trong 5 trận gặp nhau gần nhất.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Dự đoán: 1-0
Phi Phong (theo bongdaso)

Bình luận (0)