Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 12/7, sân Wembley, Chung kết EURO 2020, Italia – Anh: Kẻ liều mạng ngược chiều thế giới

Tạp Chí Giáo Dục

Đá sân nhà nhưng trong vị thế “khách”, đội tuyển Anh phải chứng minh ngược lại điều cả thế giới đang nghĩ…
Sau những giây phút vui mừng tột độ với chiến thắng trước Đan Mạch để giành vé vào chung kết EURO 2020, liệu người Anh có tĩnh lại và quay ra “hận” trọng tài Danny Makkelie? Trọng tài người Hà Lan đã quyết định dành cho tuyển Anh quả 11m mà phần còn lại của thế giới “không thể tin nổi”, để giờ đây, không chỉ đối đầu với Italia ở chung kết, Tam Sư còn phải chống lại cả thế giới.
Đội quân của HLV Gareth Southgate sẽ chống lại Italia và cả thế giới
Ngoài sân Wembley và khán giả nhà, HLV Gareth Southgate và các học trò đang yếu thế hơn trên khía cạnh lực lượng cổ vũ. Và đương nhiên, thế giới muốn nghiền nát họ cho hả những tranh cãi, cho bõ ghét, cho sự phản thùng với HLV than phiền được nghỉ ít hơn đối thủ dù cả giải đấu chỉ 1 trận phải đá xa nhà, cho đáng đời những kẻ hợm mình trên khán đài, chiếu laser vào đối thủ, sẵn sàng la ó hành động thể hiện đấu tranh cho nạn phân biệt chủng tộc, hay chế giễu cả quốc ca của các quốc gia khác…
“Vũ khí” đại diện quyết tâm đó là đội tuyển Italia, những người sẽ đến sân Wembley, biến nó thành đấu trường La Mã và khiến khẩu hiệu của người Anh – “mang Cúp về nhà”, thành trò hề khi thay chữ “home” thành “Rome”. Azzurri đang có đầy đủ mọi lý do để biến điều đó thành hiện thực.
HLV Roberto Mancini có trong tay dàn cầu thủ mà bất kỳ vị trí chính thức nào không thể thi đấu đều có người thế chỗ hoàn hảo. Điều đó đã xảy ra với vị trí của Marco Verratti ở đầu giải khi Manuel Locatelli thế chỗ, Giovani Di Lorenzo cho thấy anh không kém Alessandro Florenzi bên cánh phải, Francesco Acerbi sẵn sàng khi Giorgio Chiellini vắng mặt, Federico Chiesa chớp lấy thời cơ khi Dominico Berardi chưa kịp nóng máy, rồi Emerson Palmieri cũng làm người Italia vơi đi nỗi nhớ Leonardo Spinnazola…
Trong khi những Leonardo Bonucci, Jorinho, Veratti, Lorenzo Insigne vẫn cho thấy tầm quan trọng của họ, khó có thể cho rằng Ciro Immobille, Berardi, Rafael Toloi không có đóng góp gì, bởi họ vẫn tạo ra các cơ hội, vẫn có những pha kiến tạo thành bàn…
Không chỉ hiện tại, bề dày truyền thống và quá khứ đối đầu cũng thuộc về Đội quân Thiên thanh. Ít nhất thì điều đó cũng được thể hiện qua việc trong khoảng 55 năm người Anh chờ đợi giữa 2 trận chung kết, Italia đã có đến 7 lần vào chung kết World Cup (4) và EURO (3), với 3 lần vô địch…
Người Italia sẽ đến và mang Cúp về Rome?
Trọng tài Makkelie, vô tình hay hữu ý, cũng đẩy người đồng hương Bjorn Kuipers vào sức ép và trong khi trọng tài 48 tuổi sẽ cố gắng làm việc một cách khách quan nhất dưới áp lực thì bản thân Tam Sư sẽ phải chiến đấu với hơn 100% những gì họ có?
Thực ra, câu hỏi là họ có gì? Họ cũng có những cầu thủ xuất sắc, từ hàng thủ đến tuyến đầu. Họ cũng có giai đoạn trưởng thành, thay đổi kể từ “thành công” tại World Cup 2018 – vào bán kết. HLV Southgate cũng đã có cách “làm việc” với giới truyền thông để đội bóng của ông không bị làm làm phiền – điều đã ảnh hưởng rất nhiều đến đội tuyển qua các thời kỳ… Nhưng liệu có thể diễn tả gì về chuyên môn?
Không gì cả, khi người ta vẫn đặt câu hỏi Tam Sư sẽ đi đến đâu nếu không có Raheem Sterling? Rồi sẽ ra sao nếu Harry Kane không kịp trở lại ở vòng knock-out? Nhìn chung, vẫn rất nhiều quan điểm “không hiểu sao tuyển Anh lại có thể vào chung kết”.
Tất nhiên, ở đây không nói tới chuyện xứng đáng hay không xứng đáng. Chỉ là vì sao một tuyển Anh “chả có gì” lại đang đứng trước cơ hội vô địch châu Âu? Cả thế giới muốn người Anh thất bại là lý thuyết, nhưng thực tế có đủ?
Italia được đánh giá cao hơn nhưng câu chuyện “linh cảm” là thứ không thể đùa. Nếu coi chuyện dùng động vật để dự đoán là để vui thì cũng khó có thể trùng hợp đến mức cả hổ, cầy, lợn, vẹt… đều chọn là cờ Anh.
Và trong sự giằng xé giữa kiểu sức mạnh “nhìn thấy được” với một thứ “không có gì là cụ thể”, người ta vẫn thấy “cửa” cho kẻ bị cho là yếu thế để rồi cảm thấy sợ khi phải đưa ra dự đoán. Tuyển Anh khi đứng trước Italia cũng vậy. Họ không tấn công vũ bão như đối thủ, không cầm bóng siêu việt như Italia, không có lối chơi cụ thể như Đan Mạch… nhưng vẫn có thể từng bước, từng bước tiến vào trận đấu cuối cùng.
Về tự nhiên, người ta gọi đó là khả năng “thích nghi để tồn tại”, đó chính là thứ để giữ, để níu kéo cơ hội cho tuyển Anh. Vậy nên, trận đấu này đơn giản có thể chỉ là cuộc đấu trên khía cạnh tâm lý. Đối thủ nào thoải mái hơn, thư giãn hơn, tận hưởng hơn, đội đó có thể giải quyết được trận đấu.
* LỰC LƯỢNG
– ITALIA: Leonardo Spinnazola chấn thương.
– ANH: Phil Foden chưa chắc chắn.
* PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Không tính hiệp phụ, tại EURO 2020, Italia thắng 4, hòa 2, trong đó 2 trận liên tiếp gần đây đều thủng lưới.
– Anh cũng thắng 4, hòa 2, nhưng mới chỉ để thủng lưới 1 bàn.
– Kể từ khi bước sang thế kỷ 21, Anh chỉ thắng 1 trong 7 lần đối đầu Italia (chỉ tính trong 90 phút), thua 3, hòa 3.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 0-1
Phi Phong (theo bongdaso)

Bình luận (0)