Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 13/1, sân King Fahd International, bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Barcelona – Real Madrid: Xavi cũng khó cứu

Tạp Chí Giáo Dục

Xavi Hernandez trở lại nhưng đổi thay ở Barcelona là chưa đủ để ngáng trở Real Madrid.
Phong độ của Barcelona và Real Madrid đang có phần trái ngược
Trong một sự trùng hợp khá bất ngờ, 2 CLB Barcelona, Real Madrid gặp nhau tại bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha ở cả bóng đá nam và nữ trong tháng 1 này. Nếu như các cầu thủ nam gặp nhau vào đêm nay thì đến ngày 19 mới là màn đụng độ của cầu thủ nữ. 
Tuy nhiên, tình thế và vị thế lại không giống nhau. Trong khi Barca nữ – với vị thế của nhà vô địch Champions League, quá mạnh so với đội nữ còn non trẻ của Real Madrid (thành lập ngày 1/7/2020), thì Barca nam đang trong tình cảnh rất đáng buồn. 
Sự hào hứng của các cổ động viên Barca dâng cao bao nhiêu trong ngày chào đón Xavi Hernandez trở lại để dẫn dắt đội bóng cũ thì sau gần 2 tháng, tâm trạng của họ dường như trở lại với thời điểm trước ngày Ronald Koeman bị sa thải. 
Có thể có những khó khăn về nhân sự (chấn thương, thẻ phạt, Covid-19), nhưng về cơ bản, giới chuyên môn nhận định rằng, đội hình Barca hiện tại rất nhiều bánh răng không thể khớp nhau trong lối chơi mà HLV mong muốn. 
Koeman mang về những cầu thủ Hà Lan để phục vụ cho ý đồ chiến thuật của mình, nhưng nền tảng của Barca lại là lối chơi tiqui-taca khó có thể kết hợp với các nhân tố đó. Những khoảnh khắc tỏa sáng của Memphis Depay chỉ mang tính cá nhân nhiều hơn là đầu tàu, là mũi nhọn cho lối chơi. 
Đến khi Xavi kế nhiệm, dù là hạt nhân trong lối chơi sở trường của đội bóng trước đây thì HLV người Tây Ban Nha lại mắc kẹt với những bản hợp đồng “hoàn toàn không hợp lý” mà CLB đưa về từ trước nữa. Thật khó trách Xavi khi ông đến vào thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Đông chưa mở cửa, mà đến khi mở cửa thì chuyện tài chính lại “ám”. Bởi dù Daniel Alves có “làm từ thiện” bằng bản hợp đồng gần như đá không công, hay bổ sung Ferran Torres thì vẫn cứ phải đẩy bớt cầu thủ đi để quỹ lương đảm bảo cho họ việc đăng ký người mới. 
Năm mới 2022 bắt đầu với Barca với chút cảm giác lạc quan khi thắng 2 trận liên tiếp – lần đầu tiên dưới thời Xavi. Nhưng cách biệt tối thiểu trước Mallorca (1-0) tại Liga và đội bóng hạng Năm là Linares Deportivo (2-1) tại Cúp Nhà vua không mang lại sự hào hứng cho Culé. Để rồi, sự thất vọng trở lại vào cuối tuần qua sau trận hòa 1-1 trên sân Granada, với bàn thua ở phút 89. 
Barca của Xavi đang có 5 trận bất bại (thắng 3, hòa 2), nhưng họ chỉ giữ sạch lưới 1 trận trong số đó. Đối mặt với Real Madrid đang trở lại với phong độ ghi bàn rất cao, quả thực, thật khó để tin Barca sẽ giữ sạch lưới. 
Nếu có điều gì có thể khích lệ Barca ở trận đấu tại Riyadh (Saudi Arabia) thì gần đây, nhiệm vụ phòng ngự của Real Madrid cũng không tốt lắm. Los Blancos chỉ giữ sạch lưới ở 1 trong 5 trận gần nhất. Nhưng, như vừa nói trên, vấn đề là Barca sẽ giữ khung thành được yên lành hay không? 
Đội hình Barcelona đang có độ "vênh", trong khi Real Madrid lại rất ổn định, ăn khớp
Barca có cả Ansu Fati, Pedri và tân binh Torres trong chuyến đi này, nhưng sau thời gian chấn thương và Covid-19, tạo ra sự đột biến quả là không dễ trước đội hình Real Madrid rất ổn định. 
Với Real Madrid, HLV Carlo Ancelotti lại có đội hình đội hình tốt nhất để lựa chọn. Sự vắng mặt của Gareth Bale và Mariano Diaz hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Không có lý do gì để Ancelotti không tung ra đội hình mạnh nhất, dù vị trí hậu vệ phải còn phải xem xét Dani Carvajal đã hoàn toàn sung sức hay chưa. Nếu không, Lucas Vazquez vẫn là lựa chọn. 
Trong cơn khủng hoảng của Barca, 5 trận gặp nhau gần nhất – kể cả khi còn Lionel Messi, họ thua đến 4 trận trước đại kình địch, trong đó có trận lượt đi La Liga mùa giải này ngay tại Camp Nou.
Real Madrid có thể có đôi lúc “ẩm ương” nhưng trước các đối thủ mạnh, họ luôn có được sự tập trung. Thế nên, dù biết Alves rất kinh nghiệm hay Depay có thể tạo bất ngờ thì việc không kiểm soát được thế trận sẽ đẩy Barca vào cảnh phải chịu nhiều sức ép, dẫn đến sai sót. 
* LỰC LƯỢNG
– BARCELONA: Sergi Roberto, Eric Garcia, Martin Braithwaite chấn thương.
– REAL MADRID: Gareth Bale, Mariano Diaz chấn thương.
* PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Barcelona thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất (đều chỉ thắng cách biệt 1 bàn).
– Real Madrid thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất.
– Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Madrid thắng 4, hòa 1.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Dự đoán: 1-3
PV (theo bongdaso)

Bình luận (0)