Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 18/5, sân Balaidos, đá bù vòng 21 La Liga, Celta Vigo – Real Madrid: Không tin bất kỳ ai

Tạp Chí Giáo Dục

Các ông Chủ tịch đã và đang đưa ra những lời tuyên bố, những điều hứa hẹn, nhưng Zinedine Zidane cùng các học trò cần hiểu rằng, ngoài chính bản thân mình, họ không thể tin tưởng bất kỳ ai khác vào thời điểm này…
Với lịch thi đấu dày đặc trong giai đoạn cuối mùa, Real Madrid và Celta Vigo đều đi đến những vòng đấu cuối của 2 Cúp châu Âu nên trận đá bù vòng 21 giữa 2 đội phải lùi lại đến thời điểm này mới có “khoảng trống” để tiến hành.
Cơn bão đổ bộ vào xứ Galicia hồi đầu tháng 2 đã khiến trận đấu trên sân Balaidos phải hoãn lại. Điều đó cũng khiến Real Madrid đá ít hơn các đội còn lại ở La Liga 2 trận vào thời điểm đó. Tuy nhiên, điều đó lại không được đánh giá là lợi thế với thầy trò HLV Zinedine Zidane, bởi lịch thi đấu quá dày trong giai đoạn cuối mùa.
Đó cũng là lý do vì sao phía Real Madrid một mực đòi tổ chức trận đấu chỉ 1 ngày sau khi bị hoãn nhưng chính quyền địa phương và BTC La Liga từ chối khiến lãnh đạo đội bóng Hoàng gia “điên tiết” vì việc dồn lịch đẩy họ vào khó khăn.
Trên thực tế, những đánh giá về sự bất lợi đó đã thành hiện thực ở trận đá bù đầu tiên với Valencia (vòng 16) hồi cuối tháng 2. Kền kền trắng thất bại trước đội chủ sân Mestalla có thay đổi tích cực so với giai đoạn trước. Madridista lo lắng về việc đội nhà mất nốt lợi thế còn lại là có cơ sở, bởi chính Celta Vigo là đội đã loại Real Madrid tại Cúp Nhà vua.
Mặc dù vậy, việc khó xếp lịch đá bù cũng đã mang đến sự thuận lợi cho Real Madrid, bởi 3 tháng sau, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Celta Vigo có hành trình thú vị tại Europa League và lọt vào đến bán kết (bị Manchester United loại), nhưng với một tập thể thiếu chiều sâu, họ chấp nhận hy sinh La Liga sau khi đã an toàn trụ hạng. Đội bóng của HLV Eduardo Berizzo rơi xuống vị trí thứ 13 là vì thế.
Về phần Real Madrid, trong tay Zidane có thừa các ngôi sao, có đủ cầu thủ chất lượng để vượt qua khó khăn về lịch thi đấu, tiến thẳng đến trận chung kết Champions League và duy trì của đua với Barcelona tại La Liga đến lúc này. Thất bại trước Barca ở Bernabeu chỉ khiến Real Madrid kém hơn về hệ số đối đầu, nhưng cách tính đó cũng không cần thiết nếu Kền kền trắng tận dụng tốt lợi thế từ trận đá bù này.
Có một điều rất thú vị, 2 chuyến làm khách cuối cùng của Real Madrid trước các đối thủ cũng đang chia đôi quan điểm. Trong khi cách đây không lâu, Chủ tịch CLB Malaga, Abdulah Al-Thani, tuyên bố dành tình cảm cho Real Madrid và muốn đội bóng Hoàng gia vô địch, thì hôm qua, đến lượt người đứng đầu của Celta Vigo, Carlos Mourino, khẳng định, Barca mới là “phe” mà ông chọn.
Hẳn nhiên, điều đó sẽ khiến cho cuộc đua đáng chờ đợi hơn, bởi nếu thất bại trước Celta đêm nay, Real Madrid gần như chắc chắn hết cơ hội. Dù có giành 3 điểm trước Malaga thì họ vẫn phải hy vọng Eibar làm nên chuyện tại Camp Nou ở vòng cuối. Quá khó!
Thế nên, cách tốt nhất vẫn là bỏ qua câu chuyện liên quan đến những người đứng đầu mà tin vào chính bản thân mình. Real Madrid đã từng để Celta gây khó dễ ngay tại Bernabeu nên khi đội chủ nhà bung hết sức, đây là một trận đấu khó. Nhưng thực tế có thể sẽ khác, bởi sau khi đã trụ hạng an toàn, lại chấp nhận buông khá lâu, liệu tinh thần của các cầu thủ có được đong đầy một cách nhanh chóng?
Hơn thế nữa, Kền kền trắng ở thời điểm này một phần đã hiểu đối thủ sau 3 lần đụng độ ở mùa giải này, lại đang rất tập trung. Họ không muốn bất kỳ một sơ sảy nào, ít nhất là từ bản thân mình, ở thời điểm quan trọng như lúc này.
* Lực lượng
– Celta Vigo: Giuseppe Rossi chấn thương.
– Real Madrid: Gareth Bale, Dani Carvajal chấn thương; Nacho Fernandez treo giò.
* Thống kê
– Celta thất bại 5 trận liên tiếp gần đây tại La Liga.
– Ngay trên sân nhà Balaidos, họ cũng chỉ thắng 1/5 trận gần đây.
– Real Madrid không thua trong 3 lần đến sân Balaidos gần đây. Lần gần đây họ trắng tay tại đây là năm 2014 – trận đấu cũng diễn ra vào giữa tháng 5.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: 1-1
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)