Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 19/4, sân Stamford Bridge, lượt về tứ kết Champions League, Chelsea – Real Madrid: Tất tay trong vô thức

Tạp Chí Giáo Dục

Chelsea sẽ phải ra sân với tâm niệm duy nhất là chơi tấn công tất tay…
Chelsea không có sự phản kháng thích hợp trên sân Real Madrid ở lượt đi
Đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là ghi 3 bàn thắng trước các nhà ĐKVĐ châu Âu, Chelsea tiếp Real Madrid trong trận lượt về tứ kết Champions League vào đêm nay.
Los Blancos đang có lợi thế 2-0 từ trận đấu lượt đi ở Santiago Bernabeu, trong khi quyết định trở lại của Frank Lampard chẳng giúp ích được gì nhiều trong việc chấm dứt màu xanh buồn của The Blues (the Blues' blues).
Ai cũng hiểu rằng, không có gì xấu hổ khi để thua nhà vô địch châu Âu ngay trên sân của họ. Lampard lẽ ra đã có thể nhận được một số điểm tích cực từ những nỗ lực quả cảm của đội tại thủ đô Tây Ban Nha, nơi các pha lập công của Karim Benzema và Marco Asensio dẫn đến chiến thắng có thể đoán trước cho đoàn quân áo trắng.
Thế nhưng, kéo theo đó lại là màn thể hiện bạc nhược vào cuối tuần. Một The Blues nhạt nhòa nhận thất bại trước Brighton ngay trên sân Stamford Bridge. Theo Lampard, tỷ số 2-1 là đủ hài lòng…
Nghe thật trớ trêu khi ông thừa nhận rằng, Chelsea đã may mắn không thua đậm hơn. HLV 44 tuổi đã trải qua 3 trận thua sau 3 trận cầm quân với vai trò tạm quyền, giấc mơ trở lại của biến thành cơn ác mộng. Còn chủ sở hữu Todd Boehly tỏ ra chán nản khi cãi vã với CĐV.
Chelsea giờ đã không thắng trong 6 trận liên tiếp kể từ chiến thắng 3-1 trước Leicester City dưới thời Graham Potter. Pha lập công may mắn của Connor Gallagher trước Brighton ít nhất đã chấm dứt chuỗi 4 trận không ghi bàn của Chelsea.
Tại Champions League, thống kê có chút lạc quan là Chelsea có 5 lần giành quyền đi tiếp trong 7 lần họ thua ở lượt đi trên sân khách. Thế nhưng, 4 trận gần nhất ở Stamford Bridge họ không thắng một lần nào. 
Với Real Madrid, họ đang trong giai đoạn có phong độ cao nhất ở mùa giải này. Tiếp nối trận thắng Chelsea là tỷ số 2-0 trên sân Cadiz, với Asensio một lần nữa điền tên lên bảng điện tử. 
Phong độ của cầu thủ người Tây Ban Nha cũng có thể là hình ảnh đại diện cho việc Real Madrid đã luôn có sự chuẩn bị cho giai đoạn cuối mùa giải, đảm bảo đội hình giảm thiểu chấn thương, ở trạng thái sung sức và phong độ cao. 
Ngoài trận thắng Chelsea ở lượt đi, Real Madrid còn nhận thêm tin tích cực ở La Liga là Barcelona hòa trận thứ hai liên tiếp. Cho dù cách biệt giữa 2 đội vẫn là 10 điểm, Carlo Ancelotti và các học trò vẫn cảm thấy có thêm sự khích lệ khi đến Tây London. 
Không còn cách nào khác là phải tấn công hết mình ở trận lượt về
Thống kê cho thấy, ở 19 trận đấu loại trực tiếp Champions League mà Real Madrid thắng trận lượt đi với cách biệt ít nhất 2 bàn cách biệt, đã đi tiếp từ 18 trận trong số đó – chỉ thua đội á quân mùa 2003-2004 là Monaco. Thậm chí Los Blancos cũng chỉ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách (hiện đã bị bãi bỏ) sau trận hòa chung cuộc 5-5.
Chiến thắng thứ sáu liên tiếp tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League cũng sẽ chứng kiến Real Madrid lập kỷ lục châu lục mới.
Về nhân sự, Chelsea vắng Ben Chilwell vì án treo giò, nên Marc Cucurella sẽ đảm nhiệm hành lang trái. Kalidou Koulibaly gia nhập danh sách chấn thương cùng với Armando Broja và Carney Chukwuemeka. 
Khả năng ra sân của Kai Havertz, Ruben Loftus-Cheek sẽ chỉ biết vào phút chót, nhưng có thể Lampard sẽ phải trở lại sơ đồ chiến thuật 4-3-3 cho mục đích tấn công. Thật khó để xác định chiến thuật nào hợp lý cho họ có thể thắng Real Madrid lúc này, nên có lẽ, chơi tất tay kiểu theo bản năng, rồi đặt sự phán quyết vào tay của số phận…
Real Madrid có đội hình gần như đầy đủ, khi chỉ vắng Ferland Mendy vì chấn thương. Tuy đang có lợi thế nhưng Ancelotti sẽ bố trí đội hình đủ sự thận trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí có thể thắng thêm nếu Chelsea buông xuôi ở cuối trận…
* LỰC LƯỢNG
– CHELSEA: Kalidou Koulibaly, Armando Broja, Carney Chukwuemeka chấn thương; Kai Havertz, Ruben Loftus-Cheek chưa chắc chắn; Ben Chilwell treo giò.
– REAL MADRID: Ferland Mendy chấn thương.
* PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Chelsea không thắng 6 trận liên tiếp gần đây (hòa 2, thua 4), chỉ ghi 3 bàn.
– Trên sân khách ở Champions League mùa này, Real Madrid thắng 2, hòa 1, thua 1.
– Real Madrid thắng 1, thua 1 trong 2 lần đến Stamford Bridge gần nhất.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Dự đoán: 1-1
Phi Phong (theo bongdaso)

Bình luận (0)