Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 20/8, bán kết Champions League, sân Jose Alvalade, Lyon – Bayern Munich: Con đường đế vương

Tạp Chí Giáo Dục

Mọi thứ đều đang ủng hộ Bayern Munich hoàn tất “cú ăn 3” thứ 2 trong lịch sử nên Lyon, dù đã tạo ra những cú sốc lớn, vẫn khó có thể trở thành vật cản của đội bóng Đức trên con đường đế vương.
Tại Estadio da Luz đêm thứ Sáu tuần trước, Bayern Munich vùi dập Barcelona với tỉ số 8-2, một kết quả không tưởng với ngay cả những người mơ mộng nhất. Cho đến hết vòng tứ kết, họ là đội duy nhất toàn thắng tại Champions League từ đầu mùa, sở hữu hàng công khủng khiếp nhất (39 bàn), chân sút xuất sắc nhất (Robert Lewandowski, 14 bàn) cùng hàng loạt thống kê ấn tượng khác.
Màn hủy diệt Barca đã giúp Bayern nối dài mạch trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 28. Trong đó, có tới 27 chiến thắng cùng chuỗi 19 trận liền được ca khúc khải hoàn. Với phong độ đáng kinh ngạc ấy, Hùm xám đã chứng minh đối thủ nào cũng chỉ là một cái tên và thứ duy nhất họ hướng đến chỉ có một, đó là “chiến thắng”.
Dù vậy, thực tế là Bayern luôn dành cho đối thủ một sự tôn trọng lớn cùng thái độ nghiêm túc cho đến lúc trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Điều khiến nhà vô địch Bundesliga trở nên khác biệt với phần còn lại chính là cách họ chơi bóng. Dù đánh giá cao đối thủ đến đâu, đoàn quân của HLV Hansi Flick vẫn tự tin với lối đá cũng như kế hoạch đã dựng sẵn.
Bayern đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp trước Barca
Sau chiến thắng lịch sử trước Barca, ngay trong phòng thay đồ, các cầu thủ Bayern đã không ăn mừng rình rang mà thay vào đó lập tức hướng sự tập trung đến trận bán kết. Đó chính là những phẩm chất của một nhà vô địch. Hùm xám hiểu rõ đây là cơ hội tốt nhất trong suốt 7 năm qua để họ trở lại với đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu.
Bên cạnh phong độ cũng như lối chơi thuyết phục, Bayern cũng đang có được lực lượng tối ưu với đầy đủ “binh hình tướng mạnh”. Đây là điều không xảy ra ở những mùa giải trước khi cứ vào tới vòng knock-out, các trụ cột của họ lại “rụng” dần. Không quá khi nói Hùm xám đang đi trên con đường đế vương.
Tất nhiên, trước khi bóng lăn thì không thể nói trước điều gì. Muốn làm nên lịch sử với “cú ăn 3” thứ 2, Bayern cần phải lọt vào chung kết và để làm được điều đó, họ buộc phải hạ gục Lyon, đội bóng có thể coi là bất ngờ lớn nhất của Champions League trong vài mùa giải trở lại đây.
Trước thềm trận tứ kết cuối cùng, nhiều người đã bắt đầu dò xét xem Man City sẽ đối đầu với Bayern thế nào bởi hầu như tất cả đều mặc định rằng Lyon chẳng thể tạo ra thêm một cú sốc sau khi đã loại Juventus. Tuy vậy, “Mãnh sư” nước Pháp lại khiến những kẻ coi thường họ phải “việt vị” và “tắt tiếng” bằng chiến thắng cách biệt 3-1.
Lyon liên tiếp gây sốc nhờ quyết tâm và sự bền bỉ
Khi đã có mặt tại bán kết, cơ hội cho các đội là ngang nhau và Lyon chẳng có gì phải sợ, theo tuyên bố của Moussa Dembele, người đã "dứt điểm" Man City ở tứ kết bằng cú đúp muộn. Rõ ràng, đại diện Ligue 1 đã chứng minh rằng mình đủ khả năng cũng như bản lĩnh để xứng đáng góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.
Công bằng mà nói, Lyon sở hữu những cái tên rất chất lượng như Dembele, Maxwel Cornet và đặc biệt là bộ đôi Houssem Aouar – Memphis Depay. Đây là những ngôi sao có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong khoảnh khắc. Về mặt lối chơi, việc HLV Rudi Garcia “biết mình biết ta” cũng giúp đội bóng Pháp có được sự chủ động, chắc chắn nhất định khi đối mặt các đối thủ trên tầm.
Thế nhưng “núi cao còn có núi cao hơn” và Bayern chính là thử thách cực đại với Lyon. Đó không phải một đội bóng cạn kiệt ý tưởng, trông chờ vào sự tỏa sáng của mình Cristiano Ronaldo như Juventus. Đó cũng không phải một đội bóng “tự thua” bởi những toan tính chiến thuật sai lầm như Man City của HLV Pep Guardiola.
Hùm xám sẽ là thử thách cực đại đối với "Mãnh sư"
Bayern không hoàn hảo khi đã lộ rõ nhiều điểm yếu nơi hàng thủ, từ cặp trung vệ Jerome Boateng – David Alaba tới khoảng trống bên cánh phải của Joshua Kimmich. Tuy nhiên, rất khó để cản được hàng công “khủng bố” của Hùm xám thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, đại diện nước Đức cũng có lợi thế lớn về mặt thể lực so với Lyon.
Chẳng ai đánh thuế giấc mơ nên Lyon hoàn toàn có thể hy vọng viết tiếp câu chuyện thần kì ở Champions League mùa này. Dù vậy, trước một đối thủ quá mạnh, ở đẳng cấp khác biệt và đang đi trên con đường của nhà vô địch như Bayern, quá khó để “Mãnh sư” tạo thêm một cơn đại địa chấn nữa.
LỰC LƯỢNG
– LYON: Có lực lượng mạnh nhất.
– BAYERN MUNICH: Toàn bộ 27 cầu thủ có mặt tại Lisbon đều sẵn sàng.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Lyon thắng 4, hòa 1, thua 1 ở 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
– Bayern bất bại ở 28 trận đấu chính thức gần nhất và đang có chuỗi 19 chiến thắng liên tiếp.
– Hai đội đã có 8 lần gặp nhau tại Champions League. Lyon thắng 2, Bayern thắng 4 và 2 trận kết thúc với tỉ số hòa. Ở lần đối đầu gần nhất tại bán kết mùa 2009/10, Bayern thắng Lyon ở cả 2 lượt.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Bayern thắng 2-1
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)