Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 23/11, sân Al Janoub, bảng D World Cup 2022, Pháp – Australia: Thử thách chưa lớn

Tạp Chí Giáo Dục

Vắng nhiều ngôi sao nhưng trận ra quân của tuyển Pháp chưa vấp phải thử thách quá lớn.
Đang có một điều gì đó rất giống nhau giữa đội tuyển Pháp của hiện tại và cách đây 20 năm, khi họ bước vào World Cup với điều lo lắng nhất là chấn thương. Năm 2002, Les Bleus đến Nhật Bản và Hàn Quốc với Zinedine Zidane chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. 
Dù vậy, với vị thế của đội ĐKVĐ, không mấy người tin điều gì đó không hay xảy ra với họ. Thế nhưng, chính điều khó tin ấy lại xảy ra, khi tuyển Pháp thua trận ra quân trước Senegal mới lần đầu dự World Cup. 
Tiếp nối là trận hòa 0-0 với Uruguay, trước khi Zidane trở lại nhưng Les Bleus nhận thất bại 0-2 trước Đan Mạch. Tuyển Pháp không ghi nổi bàn thắng nào và phải xách vali về nước sau vòng bảng. 
Bóng đá là môn thể thao tập thể nhưng người ta biết rằng, chấn thương của Zidane đã lấy đi phần lớn sức mạnh của “Gà trống Gaulois”…
HLV Didier Deschamps khốn khổ với chấn thương của các cầu thủ Pháp
Năm nay, cũng chấn thương, nhưng không chỉ 1 cầu thủ mà là “hàng loạt”. Từ hàng thủ đến tuyến trên cùng, từ vài tháng trước cho đến trước thời điểm ra quân chỉ vài ngày, danh sách chấn thương cứ dài ra. 
Từ N’Golo Kante, Pau Pogba cho tới 3 trường hợp mới nhất là Presnel Kimpembe,  Christopher Nkunku và Karim Benzema, HLV Didier Deschamps chỉ có thể nhăn mặt mỗi ngày cùng những lời cầu nguyện… 
Đêm nay, tuyển Pháp sẽ ra quân ở World Cup 2022, cũng với tư cách ĐKVĐ. Mất nhiều cầu thủ nhưng trong tay Deschamps vẫn còn không ít tên tuổi hàng đầu cũng như nhân tố trẻ nổi lên trong vài năm qua. Điều đó cho thấy bóng đá Pháp dồi dào tài năng thế nào. 
Thế nhưng, World Cup là một câu chuyện khác. Để thành công ở cấp độ này cần một tập thể mà sự hài hòa mà người ta có thể “nhìn thấy được”. Dĩ nhiên là cả may mắn nữa, nhưng người ta vẫn nói rằng, “kẻ mạnh biết tạo ra may mắn cho mình”. 
Tuyển Pháp đang có sự “đứt gãy” nhất định, đặc biệt là tuyến giữa. Dù Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga có dấu ấn nhất định ở CLB Real Madrid nhưng phải khẳng định rằng, họ còn có Luka Modric và Toni Kroos dìu dắt. 
Còn ở tuyển Pháp lúc này, quanh họ là ai? Là Adrien Rabiot phong độ vốn bất ổn, “bông hoa nở muộn” Jordan Veretout, hay những nhân tố trẻ tương đương với họ như Matteo Guendouzi, Youssouf Fofana. Tổng cộng số trận khoác áo ĐTQG của họ chưa đầy 60. 
Trên hàng công, tuyển Pháp còn có Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, dưới hàng thủ còn Raphael Varane, Benjamin Pavard, nhưng liệu hàng tiền vệ có thể trở thành cây cầu đủ mạnh để tạo nên sự kết nối? 
Giới chuyên môn nhận định rằng, ở World Cup lần này, với tuyển Pháp, cuộc chiến ở khu vực trung tuyến sẽ quyết định thành, bại của họ. Tất nhiên, gặp đối thủ như Australia chưa phải là thử thách quá lớn, nhưng bài học Senegal của 2 thập kỷ trước vẫn không thể bỏ qua. 
Pháp đã thắng Australia 2-1 ở vòng bảng World Cup 2018
4 năm trước, Pháp và Australia gặp nhau ở vòng bảng với tỷ số 2-1 dành cho Les Bleus. Đội bóng xứ sở chuột túi chỉ thắng 1 trong 4 trận gặp tuyển Pháp – cách đây 21 năm. 
Australia đi qua một hành trình dài của vòng loại, khi phải đá đến 2 vòng play-off. Họ cũng có những cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu nhưng dĩ nhiên, trình độ khó sánh được với tuyển Pháp. 
Sẽ chỉ có hy vọng cho Australia nếu họ chiếm lĩnh được khu trung tuyến, không cho đội tuyển Pháp kết nối. Sẽ không dễ chút nào. 
* LỰC LƯỢNG
– PHÁP: Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe, Karim Benzema rút lui trước giải đấu. 
– AUSTRALIA: Martin Boyle chấn thương. 
* PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Sau chuỗi 8 trận thắng từ tháng 9/2021 đến 30/3/2022, Pháp chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất (hòa 2, thua 3).
– Tính trong 90 phút, Australia thắng 4, hòa 1 ở 5 trận gần nhất.
– Pháp thắng 2, Australia thắng 1 trong 4 lần 2 đội gặp nhau. 
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 2-0
Phi Phong (theo bongdaso)

Bình luận (0)