Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 26/5, sân Benito Villamarin, chung kết Cúp Nhà vua, Barcelona – Valencia: Người hùng đến muộn?

Tạp Chí Giáo Dục

Valencia đứng trước cơ hội lật đổ Barcelona và trở thành người hùng của bóng đá Tây Ban Nha…
Khi đã đánh mất sự thống trị tại Cúp châu Âu ở mùa giải này thì chung kết Cúp Nhà vua sẽ là trận đấu cuối cùng của bóng đá Tây Ban Nha mùa giải này. Barcelona đối đầu Valencia tại sân Benito Villamarin, một bên là kẻ thống trị giải đấu với 30 chức vô địch – trong đó có 4 năm liên tiếp gần đây, một bên là đối thủ mất 11 năm để trở lại trận chung kết.
Giữa kẻ thống trị và đối thủ lần gần đây nhất vô địch giải đấu là năm 1995 (lần thứ 7 trong lịch sử), giới chuyên môn có thể thấy cán cân nghiêng về bên nào. Nhìn lại thống kê đối đầu giữa 2 đối thủ thời gian gần đây, cũng như việc một bên có Lionel Messi, giới chuyên môn hiểu Valencia sẽ gặp khó khăn đến thế nào trong nhiệm vụ lật đổ.
10 lần gặp nhau gần đây nhất trên các mặt trận quốc nội (La Liga và Cúp Nhà vua), Valencia chỉ thắng duy nhất 1 lần. Mặc dù phải thừa nhận rằng, có những trận đấu đại diện xứ Castellon chơi rất tốt nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm của họ vẫn không đủ để đứng vững đến phút cuối.
Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thể!
Ở giai đoạn cuối mùa giải, có thể nói, Valencia của HLV Marcelino Garcia Toral có trạng thái tinh thần tốt hơn. Đến vòng đấu cuối cùng của La Liga, họ hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 4 để có vé dự Champions League mùa tới. Điều đó làm họ quên đi việc bị loại tại bán kết Europa League bởi Arsenal.
Trong khi đó, mặc dù là một chuyên gia ở các trận chung kết – thắng 11 trận liên tiếp, nhưng Gerard Pique thừa nhận, “cơn ác mộng tại Anfield” (bị Liverpool ngược dòng tại bán kết Champions League) sẽ ám ảnh anh và các đồng đội tại Barca trong một thời gian dài.
Barca có chức vô địch La Liga nhưng họ đã làm được điều đó từ cuối tháng 4, nghĩa là, đến thời điểm này, sự hưng phấn cũng đã giảm bớt.
Ngoài trạng thái tinh thần, Barca cũng đang thiệt hơn về yếu tố nhân sự, khi đối tác của Messi là Luis Suarez và Ousmane Dembele đều chấn thương. Valencia chỉ vắng Denis Cheryshev – cầu thủ sớm kết thúc mùa giải từ tháng trước vì chấn thương.
Tất nhiên, Messi là nỗi ám ảnh ghê gớm với HLV Marcelino để những ngày gần đây ông làm việc ngày đêm nhằm tìm phương án khắc chế. “Cách tốt nhất là không để Messi tham gia trận đấu quá nhiều”, ông nhận định vậy nhưng thừa hiểu rằng, nói luôn dễ hơn làm.
Có điểm tích cực là trong mùa giải vừa qua, Valencia là 1 trong 2 đội không thua Barca tại La Liga (1-1 ở Mestalla và 2-2 tại Camp Nou). Cả 2 trận, Los Che đều ghi bàn trước, trước khi Messi gỡ hòa.
Điều đó cho thấy, Valencia có khả năng ghi bàn vào lưới Barca, còn phòng thủ thì sẽ phải xem lại băng hình trận đấu mà Liverpool đã chơi rất hiệu quả, cũng như rút kinh nghiệm từ 2 trận thua Arsenal – đối thủ có lối chơi tấn công, kỹ thuật và phối hợp nhanh.
* LỰC LƯỢNG
– BARCELONA: Marc-Andre ter Stegen, Luis Suarez, Ousmane Dembele chấn thương.
– VALENCIA: Denis Cheryshev chấn thương.
* THỐNG KÊ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Barcelona thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận trên các đấu trường kể từ đầu tháng 5. Cùng thời điểm, Valencia thắng 3, thua 2.
– Valencia chỉ thắng 1 (hòa 4, thua 5) trong 10 trận đối đầu Barca gần đây.
–  Tại chung kết Cúp Nhà vua, 2 đội từng gặp nhau 3 lần – Barca thắng 4-2 năm 1952, Valencia thắng 3-0 năm 1954, Barca thắng 4-3 năm 1971.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 1-2
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)