Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 27/6, vòng 1/8 EURO 2020, sân Wembley, Italia – Áo: Chưa phải lúc dừng lại

Tạp Chí Giáo Dục

Có lẽ đội tuyển Italia rồi sẽ phải thủng lưới và nhận thất bại nhưng điều đó khó mà xảy ra tại vòng 1/8 EURO 2020 khi mà đối thủ của thầy trò HLV Roberto Mancini chỉ là Áo…
Italia chắc chắn là đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất giai đoạn vòng bảng EURO 2020. Azzurri cũng tạo nên cột mốc mới trong lịch sử giải đấu với 3 trận toàn thắng mà không để thủng lưới. “Cỗ máy” của HLV Roberto Mancini đang vận hành một cách hoàn hảo, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
Có thể Italia hiện không sở hữu những cái tên quá đình đám nhưng dưới bàn tay của HLV Mancini, họ lại thể hiện sức mạnh tập thể đáng ngưỡng mộ. Bất cứ vị trí nào cũng có thể tỏa sáng dù cho ở cấp độ CLB, anh ta chỉ đá cho những đội tầm trung bình – yếu tại Serie A, tiêu biểu như trường hợp của tiền vệ trẻ Manuel Locatelli.
Những gì diễn ra ở lượt trận hạ màn vòng bảng càng khiến người ta phải nể phục Italia hơn. Dù HLV Mancini tung ra sân đội hình dự bị nhưng Azzurri vẫn bóp nghẹt Xứ Wales. Những “kép phụ” như Federico Bernardeschi, Federico Chiesa hay Matteo Pessina đều chơi rất hay trong khi Marco Verratti thể hiện đẳng cấp thượng thừa ở lần đầu đá chính tại EURO 2020.
Italia đang cực kì thăng hoa
Lúc này, tất cả đều phải thừa nhận Italia là một ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch EURO 2020. Các đối thủ lớn đã dành cho thầy trò HLV Mancini sự coi trọng, thậm chí có phần kiêng dè. Tất nhiên, chưa thể nói trước điều gì và trước mắt, Azzurri cần vượt qua Áo ở vòng 1/8.
Ngay sau khi biết được Áo sẽ gặp Italia, HLV Franco Foda đã tự tin gửi lời cảnh báo đến đoàn quân áo thiên thanh. Chiến lược gia người Đức có bố là người Italia này khẳng định: “Bước đến giai đoạn này của giải đấu, không đối thủ nào là dễ chơi. Italia chưa thua nhưng sẽ đến lúc họ phải nhận thất bại”.
Thật vậy, chẳng có gì là bất biến và một đội bóng dù mạnh cỡ nào cũng sẽ đến lúc gặp phải đối thủ khiến họ bại trận. Huống hồ Áo không hề dễ chơi. Trong tay HLV Foda là những ngôi sao chất lượng như David Alaba, Marcel Sabitzer hay Marko Arnautovic.
Bản thân HLV Foda cũng là một chiến lược gia có tài và linh hoạt trong việc thay đổi chiến thuật. Trên hết, ở một trận đấu theo thể thức knock-out thì điều gì cũng có thể xảy ra. Tại đây, hiệp phụ cũng như loạt “đấu súng” đầy khó lường sẽ có khả năng xuất hiện.
Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, khách quan mà nói thì Áo không có bất cứ cửa nào để hy vọng vào việc gây sốc trước Italia ngoài tinh thần "không có gì để mất". Bỏ qua yếu tố sân bãi bởi hai đội sẽ đá tại Wembley (London, Anh) thì lực lượng, phong độ cũng như thể lực, Azzurri đều tỏ ra vượt trội.
Áo có ngôi sao nhưng chưa đủ khả năng làm khó Italia
Nếu như Áo phải căng sức trước Ukraine thì như đã nói, Italia ra sân với đội hình dự bị và hàng loạt trụ cột được nghỉ ngơi. Cùng với sự trở lại đầy ấn tượng của Verratti, đoàn quân áo thiên thanh thực sự như “hổ mọc thêm cánh”.
Đúng là Italia rồi sẽ thủng lưới và thua trận nhưng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra tại Wembley vào đêm nay. Thử thách thực sự với thầy trò HLV Mancini có thể sẽ đến ở tứ kết, nơi Bỉ hoặc Bồ Đào Nha sẵn sàng trở thành đối trọng của họ.
LỰC LƯỢNG
– ITALIA: Chiellini trở lại nhưng khó đá chính. Florenzi chấn thương.
– ÁO: Hinteregger, Baumgartner và Baumgartlinger đau nhẹ nhưng đều có thể ra sân.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Italia đang duy trì mạch 30 trận bất bại và thắng 11 trận gần nhất mà không để thủng lưới.
– Áo thắng 3, hòa 2, thua 3 sau 6 lần ra sân gần nhất.
– Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 35 lần, trong đó Italia thắng 16, Áo thắng 11, còn lại là 8 trận hòa.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Italia thắng 2-0
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)