Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 4/5, sân El Madrigal, lượt về bán kết Champions League, Villarreal – Liverpool: Không có cửa bật

Tạp Chí Giáo Dục

Do để thua 0-2 ở lượt đi, Villarreal chẳng còn cách nào khác là phải đẩy cao đội hình tấn công ở màn tái đấu đêm nay. Với lối chơi vốn không phải sở trường, thầy trò Unai Emery gần như không có hy vọng tạo nên phép màu.
Liverpool vẫn chưa thể tạo ra cú lật đổ trong cuộc đua với Man City ở Premier League. Nhưng ở 3 sân chơi đấu cúp ở mùa giải này, thầy trò Klopp chẳng khác nào "cỗ máy". Họ đã vô địch cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup), vào chung kết cúp FA và hiện đã đặt 1 chân vào chung kết Champions League.
Sở dĩ nói vậy bởi ở trận lượt đi cách đây 1 tuần, Liverpool đã đánh bại Villarreal với tỉ số 2-0. Đây là trận đấu không dễ dàng với The Reds bởi họ phải đối mặt hàng thủ dày đặc của HLV Unai Emery. Nhưng với kinh nghiệm, ưu thế sân nhà và đội vượt trội, đội bóng thành phố cảng vẫn biết cách đập tan ý đồ chơi phòng ngự – phản công của Unai Emery.
Lịch sử Champions League đã chứng kiến không ít cú ngược dòng kì vĩ. Vì vậy, HLV Jurgen Klopp vẫn rất thận trọng khi nói tới trận lượt về ở El Madrigal. Ông khẳng định Liverpool cần quên kết quả ở trận lượt đi và muốn tiếp tục đánh bại Villarreal ở trận tái đấu đêm nay.
Klopp dành cho Unai Emery sự tôn trọng lớn bởi nhà cầm quân này rất có duyên ở cúp châu Âu, đặc biệt là đấu trường Europa League với 4 lần đăng quang. Càng đáng nói hơn khi ở Champions League mùa này, "tàu ngầm vàng" của Emery từng loại 2 đối thủ sừng sỏ là Juventus và Bayern Munich để thẳng tiến vào bán kết.
Tuy nhiên, nếu đặt bên cạnh HLV dày dạn kinh nghiệm như Klopp, Unai Emery vẫn bị coi là "kẻ học việc". Điều đó thể hiện rõ ở trận lượt đi khi ý đồ chơi phản công của Emery hoàn toàn phá sản. Cả trận, đội bóng Tây Ban Nha chỉ tung ra vỏn vẹn 1 cú dứt điểm. Klopp đã làm quá tốt nhiệm vụ phong tỏa hàng công của Villarreal với lối chơi pressing phòng ngự từ xa.
Để thua 0-2 ở trận lượt đi, Villarreal chẳng còn cách nào khác là phải chơi tấn công ở trận lượt về đêm nay để có hy vọng ngược dòng. Tuy nhiên, đây là sở đoản của "tàu ngầm vàng". Trong thế phòng ngự, đoàn quân của Emery có thể gây khó khăn cho bất cứ đội bóng nào. Nhưng khi buộc phải tấn công, chẳng ai dám chắc Villarreal có thể bảo đảm sự an toàn bên phần sân nhà.

Chiến thắng 2-0 ở lượt đi đã mang lại lợi thế rất lớn cho Liverpool
Đây là thế trận sở trường của Jurgen Klopp. Ông có đủ những nhân tố tốc độ và ranh mãnh để tiếp tục chọc thủng lưới Villarreal ở màn tái đấu đêm nay. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia đều cho rằng Liverpool đã đặt một chân vào chung kết sau kết quả rất thuận lợi ở lượt đi. Thậm chí, ngay từ khi trận lượt đi chưa diễn ra, Liverpool đã được đánh giá vượt trội, khác hẳn 2 bại tướng của Emery là Juventus và Bayern Munich.
Để chuẩn bị cho trận lượt về đêm nay, Klopp đã chủ động cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị ở trận gặp Newcastle cách đây ít ngày như Salah, Thiago, Fabinho, Konate hay Alexander-Arnold. Đấu pháp xoay tua hợp lý của Klopp giúp Liverpool thi đấu đầy năng lượng ở giai đoạn nước rút của mùa giải.
Bên kia chiến tuyến, HLV Emery cũng cất hàng loạt trụ cột ở trận gặp Alaves cuối tuần qua. Kết quả, Villarreal đã để thua với tỉ số 1-2. Với 2 thất bại liên tiếp, "tàu ngầm vàng" đang chịu áp lực lớn về tâm lý. Rất khó để họ hy vọng tạo nên điều kì diệu. Thậm chí, thầy trò Unai Emery còn đối mặt nguy cơ phải nhận thêm 1 thất bại nữa.
LỰC LƯỢNG
– VILLARREAL: Vắng Alberto Moreno (chấn thương); Khả năng ra sân của Gerard Moreno, Francis Coquelin và Yeremi Pino còn bỏ ngỏ.
– LIVERPOOL: Khả năng ra sân của Curtis Jones và Roberto Firmino còn bỏ ngỏ.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Villarreal chỉ thắng 3/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 3, hòa 2, thua 4).
– Liverpool bất bại ở 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 2). Trên sân khách, The Reds cũng đang duy trì mạch 11 trận không thua (thắng 9, hòa 2).
– Liverpool thắng 2, thua 1 trong 3 màn đụng độ Villarreal trước đây ở cúp châu Âu, trong đó có chiến thắng 2-0 ở lượt đi.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Liverpool thắng 2-0
Thành Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)