Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 5/5, sân Bernabeu, lượt về bán kết Champions League, Real Madrid – Man City: Chết hụt thường sống dai

Tạp Chí Giáo Dục

Real Madrid may mắn không bị Man City kết liễu ngay ở trận lượt đi bán kết Champions League. Thất bại với cách biệt chỉ 1 bàn, Los Blancos nắm cơ hội lớn lật ngược tình thế ở trận lượt về trên sân nhà.
Sức mạnh của The Citizens
Man City chơi trên chân so với Real ở lượt đi
Man City cho thấy họ là 1 trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League 2021-22. The Citizens đã thể hiện điều đó ở trận lượt đi bán kết trước Real Madrid, đặc biệt trong hơn 30 phút đầu hiệp 1.
Già nửa thời gian hiệp 1 ở trận đại chiến cách đây 1 tuần, Man City khởi đầu như mơ với 2 bàn dẫn trước chỉ sau 11 phút thi đấu. Đội quân của HLV Pep Guardiola dồn ép Real Madrid nghẹt thở, kiểm soát hoàn toàn trận đấu và tạo ra thừa số cơ hội để nghiền nát đối phương ngay 45 phút đầu tiên.
Tuy nhiên, vì phung phí cơ hội và Mahrez chơi quá cá nhân, Man City không thể kết liễu Los Blancos vào thời điểm tất cả đều tin rằng The Citizens có thể thắng với tỉ số của 1 set tennis. 
Còn nhớ ở phút 26, thời điểm tỉ số là 2-0 nghiêng về Man City, khi chứng kiến Mahrez dứt điểm ở tình huống đối mặt Courtois, thay vì chuyền cho Foden ở vị trí rất thuận lợi, Pep Guardiola đã nổi cơn lôi đình ngoài đường pitch. Dễ hiểu vì sao vị HLV người Tây Ban Nha phản ứng giận dữ đến thế bởi ông hiểu rõ đội nhà đối mặt với nguy cơ lớn thế nào khi cho Real Madrid cơ hội sống sót.
Pep phản ứng sau pha bỏ lỡ của Mahrez
Những gì Pep Guardiola lo ngại hoàn toàn chính xác. Không lâu sau pha xử lí cá nhân của Mahrez, Man City lập tức thủng lưới từ cú dứt điểm đẳng cấp của Benzema. Bàn thắng mang đến sự tự tin rất lớn cho đội khách.
Bước sang hiệp 2, Man City ghi thêm 2 bàn nữa nhưng chỉ giành chiến thắng với tỉ số 4-3. Đây chỉ là lợi thế nhỏ của The Citizens trước trận tái đấu ở Bernabeu. Đó là lý do vì sao thầy trò Pep Guardiola, đặc biệt là Foden không hài lòng vì đội nhà không thể chiến thắng với tỉ số đậm hơn. Bởi lẽ, Man City biết rõ sự nguy hiểm của Real Madrid và những khó khăn đang chờ đón họ tại thủ đô Tây Ban Nha.
May mắn và bản lĩnh của Los Blancos
Bình luận trước trận Real Madrid làm khách Man City, BLV Antonio Cassano nhận định Los Blancos chơi tệ nhưng gặp nhiều may mắn tại vòng knock-out Champions League mùa này. Theo cựu cầu thủ Real Madrid và AS Roma, vận may sẽ sớm chấm hết với thầy trò HLV Ancelotti.
Real may mắn không thua đậm ở lượt đi
Antonio Cassano không sai bởi Real Madrid chơi cực tệ ở chuyến làm khách tại Etiahd, đặc biệt ở 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên, vận may vẫn chưa ngoảnh lưng với Los Blancos như những gì cựu tuyển thủ Italia dự đoán. Bằng một cách nào đó, thầy trò HLV Ancelotti đã thoát thua đậm và ra về sau thất bại với cách biệt chỉ 1 bàn ở trận đấu ngay cả các Madridista cũng tâm phục khẩn phục nếu đội nhà thua với cách biệt lớn hơn.
Ngạc nhiên là chơi với phong độ không tốt nhất nhưng Real Madrid vẫn ghi được 3 bàn. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu ở vòng knock-out Champions League mùa này, Real Madrid vượt qua nghịch cảnh. Còn nhớ ở vòng 1/8, Los Blancos từng bị dẫn trước với tổng tỉ số 0-2 cho đến phút 60 ở trận lượt về. Thế nhưng, đội quân của HLV Ancelotti đã ghi liền 3 bàn trong vòng 17 phút để giành vé tứ kết.
Ở trận lượt về tứ kết, Real Madrid bị Chelsea dẫn 0-3 ngay tại Bernabeu cho đến phút 79. Tuy nhiên, 2 bàn thắng của Rodrygo và Benzema giúp chỉ thua với tỉ số 2-3, qua đó giành vé bán kết với tổng tỉ số 5-4 sau 2 lượt trận (Real Madrid thắng 3-1 tại lượt đi).
Vô địch La Liga, Real chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho trận Man City
Những gì Real Madrid thể hiện tại vòng loại trực tiếp mùa này cho thấy họ không chỉ gặp may mà còn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của 1 đội bóng nắm kỉ lục vô địch Champions League (13 lần). Có thể nói, Real Madrid sở hữu 'DNA Champions League' mà không đội bóng nào có được. Đây là cơ sở giúp Los Blancos thêm tự tin để “chiến đấu cho một đêm kỳ diệu khác trên sân nhà”, như tuyên bố của HLV Ancelotti sau trận thua Man City ở lượt đi.  
LỰC LƯỢNG
– REAL MADRID: Alaba, Bale và Hazard chấn thương.
– MAN CITY: Khả năng ra sân của Walker bỏ ngỏ. Stones chấn thương
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Real Madrid thắng 7, thua 3 ở 10 trận gần nhất
– Man City thắng 7, hoà 2, thua 1 ở 10 trận gần nhất
– Real Madrid toàn thua Man City ở 3 trận gần nhất
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 3-2 (Real Madrid thắng ở loạt sút penalty)
Hữu Hải (theo bongdaso)

Bình luận (0)