Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h15 ngày 17/7, sân Selhurst Park, vòng 36 Premier League, Crystal Palace – Man Utd: Cẩn thận củi lửa

Tạp Chí Giáo Dục

Crystal Palace đang có dấu hiệu buông xuôi, nhưng điều đó không có nghĩa là Man Utd được phép chủ quan.
M.U từng ôm hận trước Palace ở mùa này
Trong vòng đấu Premier League tái xuất sau 3 tháng tạm hoãn, Crystal Palace đánh bại Bournemouth với tỉ số 2-0 ngay trên sân khách. Thế nhưng, ít ai ngờ đó cũng là chiến thắng gần nhất của đội bóng này.
Thực tế, lý do cho sự sa sút của Palace khá đơn giản và dễ thấy. Sau khi vượt qua Bournemouth, Palace có được 42 điểm – số điểm đảm bảo họ trụ hạng sớm ngay từ vòng 30. Đây được xem là mục tiêu lớn nhất của Palace, và họ gần như “buông xuôi” sau khi hoàn thành nó. Đội bóng của Roy Hodgson không có tham vọng chứng minh bản thân hay cố gắng giành vé dự cúp châu Âu. Kết quả, họ thua 5 trận liên tiếp, trong đó có 4 trận “tịt ngòi”.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận lại các đối thủ đã vượt qua Palace thời gian qua, đó là Liverpool ở giai đoạn chưa vô địch, là Burnley vốn rất khó chịu, là Leicester City và Chelsea đang khát điểm cho cuộc đua top 4, là Aston Villa ở nhóm “cầm đèn đỏ” đang quyết đấu vì sự sống.
Nói cách khác, Palace đã thua 5 đối thủ có quyết tâm cao hơn họ rất nhiều và trong đó, chỉ có Aston Villa thực sự yếu hơn họ. Các đội bóng còn lại đều từ mạnh hơn đến mạnh hơn rất nhiều so với Palace. 
Chính vì thế, M.U không có đủ cơ sở để tin chắc rằng họ sẽ là đội thứ 6 đánh bại Palace vào đêm nay. Cần nhớ ở lượt đi, M.U từng ôm hận trước Palace ngay ở vòng thứ 3, thời điểm họ vừa đè bẹp Chelsea và cầm hòa Wolves. Quỷ đỏ lúc này đã mạnh mẽ và ổn định hơn, nhưng trận hòa 2-2 với Southampton vừa qua cho thấy họ vẫn có thể đánh rơi điểm số bất cứ lúc nào.
Solskjaer có nhiều vấn đề cần giải quyết ngay lập tức
Mọi chuyện càng đáng cẩn trọng hơn với M.U khi họ mất Mason Greenwood và Luke Shaw vì chấn thương. Cả hai đều là trụ cột của Solskjaer trong giai đoạn thăng hoa vừa qua. Trong khi Shaw ngày càng phòng ngự chắc chắn, thì Greenwood là con bài tẩy cho M.U khai thông thế bế tắc. Hiện tại, M.U không có cái tên nào đủ xuất sắc để thay thế bộ đôi này, và Solskjaer sẽ buộc phải tính toán nhiều hơn. Chưa kể, các ngôi sao chính của họ có dấu hiệu quá tải khi Solskjaer không thay đổi đội hình xuất phát 5 trận liên tiếp.
Tất nhiên, vấn đề chính của M.U vẫn là tinh thần và sự chỉn chu. Nếu Quỷ đỏ không bị đánh lừa cảm giác về chuỗi trận thua của Palace và giữ được sự tỉnh táo, họ đủ sức giành trọn 3 điểm tại Selhurst Park cho dù không dễ dàng.
LỰC LƯỢNG
CRYSTAL PALACE: Christian Benteke, Gary Cahill, James Tomkins vắng mặt vì chấn thương.
MAN UTD: Luke Shaw, Mason Greenwood, Brandon Williams ngồi ngoài vì chấn thương.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
– Crystal Palace đã đánh bại M.U 2-1 tại Old Trafford ở đầu mùa giải này, qua đó chấm dứt mạch 22 trận liên tiếp không thắng Quỷ đỏ ở giải đấu cao nhất nước Anh.
– M.U bất bại 11 trận gần nhất làm khách của Crystal Palace (thắng 8, hòa 3).
– M.U đang có chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 13, hòa 5).
– Crystal Palace đã thua cả 5 trận gần nhất ở Premier League.
Đội hình dự kiến

Dự đoán: M.U thắng 2-1
Đoàn Dự (theo bongdaso)

Bình luận (0)