Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h45 8/3, lượt về vòng 1/8, sân GSP, APOEL – Lyon: Thôi đành chia tay

Tạp Chí Giáo Dục

Những may mắn kết hợp với nỗ lực đáng kinh ngạc đã mang đến cho APOEL một vé vào vòng 1/8 Champions League 2011/12. Tuy nhiên, đó có vẻ là tất cả những gì đại diện tới từ Đảo Síp có thể thể hiện trước trời Âu mênh mông, vốn không thiếu những CLB hùng mạnh, xứng đáng hơn cho cuộc chinh phạt đỉnh cao Champions League.
Chỉ thất bại với cách biệt tối thiểu 0-1 trên sân Lyon ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, APOEL hoàn toàn có quyền hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng thành công, hòng giành vé lọt vào Tứ kết.
“Cửa” sáng nhất cho đội chủ nhà đêm nay sẽ là chiến thắng với tỷ số 1-0 rồi chờ đến hiệp phụ (hoặc quá lắm là loạt sút luân lưu) để giải quyết Lyon. Nếu may mắn, APOEL thậm chí có thể đi tiếp bằng chiến thắng với cách biệt 2 bàn.
Việc đại diện tới từ Đảo Síp tỏ ra hoàn toàn thua kém Lyon cả về lịch sử, tầm vóc lẫn lực lượng không khiến APOEL run sợ. Ngược lại, trước thềm trận đấu, những yếu tố chênh lệch đó chỉ thêm phần khiến các đôi chân đội chủ nhà hưng phấn, hòng làm nên một trận cầu lịch sử. Nhưng, thực tế liệu có như APOEL mong muốn?

Ngay sau khi chiến thắng APOEL, Lyon rơi vào khủng hoảng. Ba trận liên tiếp tại giải quốc nội, đội bóng nước Pháp thua 2, hòa 1. Vấn đề yếu kém của Lyon thậm chí sớm bộc lộ ngay từ trước trận đụng độ APOEL ở lượt đi, khi đại diện nước Pháp chỉ giành được 1 chiến thắng trong tổng số 5 trận ở giải quốc nội, thua 3 và hòa 1.
Những thành tích bết bát đó khiến Lyon, đội bóng đang chinh chiến ở Champions League 2011/12, sớm phải nghĩ tới kết cục tham dự Europa League mùa giải năm sau.
Trước đối thủ “hom hem” đó, cơ hội đi tiếp rất cao cho APOEL? Thực tế có vẻ sẽ không đi theo những con số thống kê thông thường. Bởi lẽ với một đại gia như Lyon, thất bại toàn diện trên khắp các mặt trận là khó lòng chấp nhận được. Càng thất bại tại giải quốc nội, đại diện nước Pháp sẽ càng dồn toàn bộ sức mạnh sang Champions League. Cơ hội vô địch giải đấu cao nhất châu Âu không nhiều cho Lyon nhưng đội bóng nước Pháp chắc chắn muốn tiến sâu nhất vào giải đấu danh giá này hết mức có thể.
Khi đó, APOEL bé nhỏ khó lòng gây khó dễ cho Gã khổng lồ một thời của nước Pháp. Nhiều nhất, đại diện Đảo Síp cũng chỉ có thể kiếm được một trận hòa an ủi trước Lyon, nhưng cơ hội đi tiếp, có lẽ xin dành cho HLV Rémi Garde và các học trò.
Nên biết, đã 9 mùa giải liên tiếp, Lyon đặt chân vào đấu trường quen thuộc là vòng 1/8 Champions League. Sự già dơ tại đấu trường châu lục sẽ là yếu tố quyết định mang đến vé vào Tứ kết cho đại diện nước Pháp.
Tình trạng đội hình:
APOEL: Marcelo Oliveira và Aldo Adorno vắng mặt ở trận lượt đi nhưng nhiều khả năng sẽ trở lại đêm nay; Ivan Trickovsi trở lại sau chấn thương chân nhẹ mới gặp phải tuy nhiên Helio Pinto sẽ vắng mặt vì bị đình chỉ.
Lyon: Yoann Gourcuff vắng mặt vì chấn thương tuy nhiên Dejan Lovren sẽ trở lại.
Đội hình dự kiến:
APOEL: Chiotis; Poursaiditidis, Paulo Jorge, Kaka, Oliveira; Morais, H Sousa; Charalambidis, Tricovski, Manduca; Ailton.
Lyon: Lloris; Reveilliere, Kone, Cris, Cissokho; Briand, Gonalons, Kallstrom, Bastos; Lisandro Lopez, Gomis.
Dự đoán: Hai đội hòa 1-1

Kinh Vân (theo bongdaso)

Bình luận (0)