Một Bologna đang ngụp lặn ở khu vực cầm đèn đỏ, liệu có đủ sức cản ngăn bước tiến của các nhà đương kim vô địch Juventus?
Cuối tuần qua, chuỗi trận bất bại của Juventus tại Serie A đã được nâng lên con số 47 nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Catania. Nhưng thắng lợi này lại không được dư luận khen ngợi gì mấy, khi đoàn quân của HLV Conte đã nhận được sự hỗ trợ không nhỏ từ các vị trọng tài.
|
Những Pogba, Caceres sẽ có thêm một cơ hội khác để chứng minh giá trị của mình. |
Tuy nhiên nếu nói Juventus không xứng đáng với chiến thắng này, thì cũng hơi thiếu công bằng đối với họ. Vì trong suốt toàn bộ thời gian trận đấu vừa qua, họ đã hoàn toàn kiểm soát được thế trận trên sân. Và mọi con số thống kê sau trận đấu cũng đã nói lên điều này, khi Juventus đã có 19 cú sút về phía khung thành của đối thủ, cao hơn rất nhiều so với con số 9 của Bologna. Đáng nói hơn tình huống dẫn đến bàn thắng không được công nhận của Bergessio cũng là cơ hội rõ ràng duy nhất mà đội bóng vùng Sicilian có được trong suốt trận đấu.
Có lẽ điều gây thất vọng nhất mà Juventus để lại vào cuối tuần qua đó chỉ là sự phung phí cơ hội, như đã nói 19 cú sút và chỉ có duy nhất một bàn thắng của Vidal ở phút 57. Còn lại, có thể nói tất cả những cầu thủ của Juventus góp mặt trong trận đấu này đều chơi đúng với phong độ của mình. Trong đó đáng khen nhất là tài năng trẻ Pogba, cùng chàng tiền đạo "chân gỗ" Bendtner, và màn trở lại khá ấn tượng trong những phút cuối trận của Giovinco.
Với việc cuối tuần này sẽ là trận đại chiến với Inter, chắc chắn Conte cũng đã bắt đầu tính đến phương án cho các cầu thủ trụ cột của mình nghỉ ngơi. Trên thực tế thì Conte không muốn xoay tua cầu thủ cũng chẳng được, nhất là hàng tiền vệ, khi Marchiso (chấn thương) và Vidal (treo giò) chắc chắn sẽ không thể tham dự trận đấu này.
Nhiều khả năng đá thay bộ đôi này sẽ là Pogba và Pepe. Trong khi đó, lão tướng Pirlo có lẽ cũng sẽ được cho nghỉ trận này, và trám vào đó rất có thể là Asamoah. Trong khi đó, hai bên cánh rất có thể sẽ do Isla và Caceres đảm nhận.
Còn ở hàng thủ, với sự trở lại của Lucio, nhiều khả năng Barzagli cũng sẽ chỉ tham gia trận đấu này từ băng ghế dự bị. Trong khi đó trên hàng công, rất có thể Bendtner sẽ tiếp tục được trao thêm một cơ hội đá chính nữa. Và sát cánh cùng anh có lẽ là Giovinco, khi hai cầu thủ này tỏ ra khá ăn ý trong những phút cuối trận với Catania.
Nhưng dù có tung ra đội hình dự bị, thì chắc chắn Bà Đầm Già cũng chỉ muốn giành trọng 3 điểm trong trận đấu này. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, với một màn trình diễn khá tệ trong thời gian gần đây, với 3 thất bại liên tiếp, rất có thể mục tiêu mà Bologna đặt ra cho chuyến hành quân đến Juventus Arena lần này chỉ là tránh một trận thua, hay khá hơn là một điểm.
Đội hình dự kiến:
Juventus: Buffon; Lucio, Bonucci, Chiellini; Caceres, Pogba,Pepe, Isla, Asamoah; Matri, Giovinco
Bologna: Agliardi; Motta, Antonsson, Cherubin, Morleo; Kone, Pazienza, Guarente; Taider; Gabbiadini, Gilardino
Dự đoán: 2-0
Xú (theo bongda)


Bình luận (0)